1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái bị gia đình chối bỏ đã nhận được gần 1,6 tỷ đồng

(Dân trí) - Nhờ được cộng đồng giúp đỡ, đến nay bé Mỹ Như đã qua cơn nguy kịch, cháu được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị. Tổng số tiền cộng đồng giúp bé thông qua gia đình, bệnh viện và báo Dân trí đến nay đã được gần 1,6 tỷ đồng.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh viện đã chuyển bé Tống Mỹ Như sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị. Sau hơn 1 tháng chăm sóc tích cực, đến nay bé đã qua cơn nguy kịch, cháu cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác bình phục tốt. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Mỹ Như hiện đã tự thở khí trời, cháu tiếp xúc rất tốt, đang được chăm sóc tích cực về dinh dưỡng và theo dõi tình trạng thương tổn ở vùng đầu.


Bé Mỹ Như hiện đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị

Bé Mỹ Như hiện đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị

Tuy nhiên, bác sĩ đang lo ngại cháu có thể phải đối mặt với những di chứng sau chấn thương như tình trạng động kinh, hạn chế khả năng ngôn ngữ (nói đớ), yếu liệt một phần cơ thêm ảnh hưởng đến chức năng vận động. Trên thực tế, bé đang bị yếu nửa người bên phải.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi phải mở khí quản, đến nay khí quản của bé còn đặt ống nên cháu chưa nói được. “Việc chuyển viện là giải pháp cần thiết, giúp bé tránh nguy cơ nhiễm trùng chéo trong bệnh viện với chủ yếu là các bệnh người lớn, đồng thời cũng hỗ trợ tích cực những giải pháp chăm sóc chuyên khoa nhi, giúp bé bình phục tốt hơn” – ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, bé Tống Mỹ Như gặp tai nạn té cầu thang khi theo mẹ đi giúp việc tại một khách sạn trên địa bàn quận 12, TPHCM. Không có sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại, mẹ của bé là chị Lê Thị Uyển Nhi một mình chăm con trên giường bệnh trong cảnh không một đồng trong túi. Giữa cơn nguy khốn, sinh mạng của hài nhi vô tội có thể tử vong bất kỳ lúc nào.


Day dứt, xót xa khi hay tin cháu gặp nạn, bà Hương đang chăm cháu mỗi ngày trên giường bệnh

Day dứt, xót xa khi hay tin cháu gặp nạn, bà Hương đang chăm cháu mỗi ngày trên giường bệnh

Sau bài viết “Cháu bé bị gia đình chối bỏ chết mòn trên giường bệnh” được Dân trí đăng tải, rất đông bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp sức. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, các bác sĩ đã có đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao điều trị tích cực cho bệnh nhi. Từ nguy cơ tử vong cao, các chỉ số sinh hiệu của bé từng bước cải thiện trong niềm vui của bác sĩ gia đình và cộng đồng.

Cũng qua thông tin đăng trên Dân trí, bà ngoại của bé là Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi) đã biết thông tin về con gái và cháu của mình sau gần 2 năm mất liên lạc. Ngay sau khi biết cháu gặp nạn, bà đã vào bệnh viện Chợ Rẫy chăm nuôi và đang tiếp tục chăm sóc bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Mẹ của bé là chị Uyển Nhi cũng phần nào vơi đi những nhọc nhằn, hờn tủi.

Tính đến ngày 8/11, tổng số tiền bé Mỹ Như đã nhận được từ sự giúp đỡ của cộng đồng là gần 1,5 tỷ đồng. Cụ thể: Quỹ nhân ái Dân trí tiếp nhận từ mạnh thường quân giúp bé trong tuần 4/10 số tiền 725.430.000 đồng; tuần 1/11 số tiền 80.110.000 đồng giúp đỡ qua đóng tạm ứng, chuyển khoản tại Chợ Rẫy là 711.240.000 đồng; bà ngoại và mẹ của bé nhận và đang quản lý khoảng hơn 80 triệu đồng. Tạm tính tổng số tiền bé nhận được đến nay gần 1,6 tỷ đồng.

Sau nội dung trao đổi giữa gia đình bé Tống Mỹ Như, Báo Dân trí, Bệnh viện Chợ Rẫy thì cả bà ngoại và mẹ của bé đều mong mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng sẽ được sử dụng đúng mục đích nhất gồm cứu chữa cho bé và lo cho cuộc sống của bé sau này.


Sổ hộ khẩu chứng minh nhân thân và mối quan hệ của bà Hương cùng chị Uyển Nhi

Sổ hộ khẩu chứng minh nhân thân và mối quan hệ của bà Hương cùng chị Uyển Nhi

Theo bà Thu Hương: “Đây là sự hỗ trợ của mạnh thường quân cho cháu tôi nên gia đình luôn mong muốn tất cả đều giành cho bé. Trước mắt, cháu đang trong quá trình điều trị nên gia đình nhờ báo Dân trí và Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý giúp số tiền trên. Sau khi bé xuất viện, gia đình sẽ tiếp tục nhờ báo cùng bệnh viện hỗ trợ quản lý qua tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu, mỗi tháng gia đình xin nhận tiền lãi để chăm sóc cho bé, đến khi Mỹ Như được 18 tuổi, nếu cháu đủ năng lực quản lý, số tiền trên sẽ chuyển quyền sở hữu sang cho cá nhân cháu”.

Không che giấu những bất hòa trong gia đình, bà Thu Hương cho hay: “Sau khi hôn nhân của con gái tôi đổ vỡ, tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng nó không nghe. Nó bế con bé đi và tôi cũng chuyển nhà trọ nên mẹ con mất liên lạc. Để Mỹ Như phải sống trong cảnh khốn khó rồi gặp nạn, tôi vô cùng ân hận và trách bản thân mình. Sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã đưa cháu tôi từ cõi chết trở về, tôi vô cùng biết ơn và xin chân thành cảm ơn. Mẹ nó còn trẻ, còn có cuộc đời riêng, giờ tôi chỉ mong Mỹ Như sớm bình phục để tôi chăm sóc, bù đắp lại những nỗi đau cháu đã phải chịu đựng”.

Vân Sơn