1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3122:

Bé gái 13 tuổi bị ung thư máu, mẹ đi khắp nơi kiếm lá thuốc cầm cự cho con

(Dân trí) - “Cùng đường không có tiền, tôi bất lực nhìn con “rên rỉ” trên giường bệnh. Khi đó, tôi đã có ý định sẽ xin cháu về nhà để điều trị, nhưng được bà con cùng phòng bệnh đã cho vay tiền đóng viện phí. Hiện giờ, tôi lại đi khắp nơi tìm những lá thuốc về nấu cho con uống, với mong muốn cháu sẽ chiến thắng được “thần chết”,…”, chị Hồ Thị Tuyết (xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai) gạt nước mắt tâm sự.

Người mẹ giành con gái từ tay “thần chết”

Vượt qua bao khó khăn, anh Nguyễn Kinh Thanh (42 tuổi) và chị Hồ Thị Tuyết (39 tuổi) mới đi đến hôn nhân. Cuộc sống ở quê Nghệ An khó khăn nên năm 2009, gia đình anh chị đã quyết định vào mảnh đất Gia Lai để lập nghiệp. “Tay trắng lập nghiệp”, nên vợ chồng anh chị đã phải xin ở nhờ nhà bà con trong làng Sát Tâu (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) để đi làm thuê.

Ngày anh Thanh đi đào hố cà phê, vợ đi chăm sóc vườn chanh dây cho công ty. Hơn năm sau, anh chị mới tích góp mua được miếng đất và vay bà con để dựng nên ngôi nhà. Khó khăn vậy, nhưng điều khiến anh chị hạnh phúc là có 3 cháu Nguyễn Thị Ngọc Lý (13 tuổi); Nhất Quang (10 tuổi) và Ngọc Quỳnh ( 4 tuổi), đều chăm ngoan, học giỏi.

Gia đình chị Tuyến đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh ung thư máu cho cháu Lý (ngồi ở giữa)
Gia đình chị Tuyến đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh ung thư máu cho cháu Lý (ngồi ở giữa)

Cuộc sống vợ chồng anh chị cứ ngỡ bình yên bên những đứa con thì tai họa ập đến khi biết cháu Lý bị bệnh ung thư máu. Gạt nước mắt, chị Tuyết nhớ lại: “Sau những ngày tết nguyên đán năm ngoái thì cháu Lý kêu đau khắp người. Lo lắng, nên vợ chồng tôi đã đưa cháu đi phòng khám thì họ nói cháu chỉ bị đau xương do ngã xe trước đó không lâu. Nhưng một thời gian sau cháu liên tục kêu đau, chân tay nổi lên những vùng máu đỏ như kiểu xuất huyết dưới da, máu từ các chân răng cứ tràn ra không ngừng. Lúc đó, tôi đã lập tức đưa con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị”.

“Ngay trong chiều hôm đó, bác sĩ ra vỗ nhẹ vai tôi và nói: "Chị nhanh đưa cháu lên tuyến trên đi, cháu bị mắc chứng bệnh nguy hiểm về máu. Ở đây trang thiết bị chúng tôi chưa đủ". Lúc đó tôi vay mượn hàng xóm được 5 triệu để đưa cháu ra nhập viện tại Bệnh viện truyền máu Sài Gòn ngay trong đêm. Khi ra nhập viện họ kêu đóng thêm 10 triệu đồng, tôi không biết xoay đâu ra, bên là mạng sống con bên là tiền viện phí…”, chị Tuyến tâm sự.

Hết tiền chạy chữa, chị phải đi tìm những cây thuốc dân gian để mang về trị bệnh ung thư cho Lý
Hết tiền chạy chữa, chị phải đi tìm những cây thuốc dân gian để mang về trị bệnh ung thư cho Lý

Ngay khi đó, chị Tuyết đã gọi về cho chồng để nhờ chạy vay mượn vào lo cho con. “Khi chị hộ lý kêu phải đóng thêm 11 triệu nữa để truyền hóa trị, tôi gọi về chồng tôi thì anh ấy cũng đang đi vay mượn khắp, không có thêm đồng nào. Đường cùng, tiền không có, tôi bất lực nhìn cháu Lý “rên rỉ” trên giường bệnh, làn da xanh xao mà ứa nước mắt. Khi đó, tôi đến bên giường cháu và nói: “Lý ơi, mẹ con mình về thôi. Khi nào có tiền mẹ sẽ đưa con vào chữa trị tiếp…!”. Câu nói của tôi đã làm cho cả phòng bệnh rớt nước mắt, mỗi người cho một ít còn đâu là chị giường bên rút ra khoảng 10 triệu để cho tôi vay và nói: “Hãy để cho cháu ở lại điều trị, cháu còn nhỏ quá…”, chị Tuyết nhớ lại giây phút, đứng giữa ranh giới “sống, chết” của con gái mình.

Hết tiền, mẹ đi tìm lá thuốc nam cho con uống

Cũng vì vậy mà kinh tế gia đình kiệt quệ, không còn chỗ nào vay mượn nên anh Thanh phải sang nhà Nội vay bìa đỏ mang đi cắm ngân hàng để lấy 60 triệu mang đi chữa bệnh cho con. Kết thúc hơn 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học số tiền phải đóng là gần 40 triệu đồng. Giờ đây, đều đặn mỗi tuần một lần, hai mẹ con chị Tuyết lại xách ba lô để vào Bệnh viện điều trị và truyền máu. Chí phí cho một lần đi như vậy là gần 10 triệu đồng, chưa tính đến tiền xăng xe, ăn nghỉ. Với khoản tiền 50 chục triệu trong tay, khả năng gia đình chị Tuyết cũng đưa cháu Lý đi điều trị hết tháng này rồi cũng để con ở nhà. Bên cạnh đó, nhiều khoản nợ còn đang “treo” trên đôi vai gầy của vợ chồng.

Nhiều tháng nay, chị Tuyết đã đi khắp nơi nhằm tìm những cây thuốc nam như: lá bồ công anh, hoa đu đủ đực, lá huyết dụ…để về sắc cho con uống. Chị Tuyết chia sẻ: “Đi trên đường, mắt tôi hầu như chỉ nhìn vào trong vườn hay hai bên đường để tìm thuốc cho con. Ngày đi làm về, tôi lại tranh thủ đi khắp để tìm lá thuốc cho con. Giờ ai chỉ gì, tôi đều tìm cho con uống với mong muốn con hết bệnh, không phải chịu nỗi đau hành hạ mỗi đêm nữa”.

Nụ cười hiếm hoi của cô bé 13 tuổi bị căn bệnh ung thư máu
Nụ cười hiếm hoi của cô bé 13 tuổi bị căn bệnh ung thư máu

Vì không có tiền để xạ trị và thay tủy nên hàng tuần gia đình anh chị Tuyết phải đưa cháu Lý đi điều trị bằng hóa trị. Nhưng bằng phương pháp hóa trị này thì cháu Lý chỉ duy trì không cho bệnh phát triển nặng hơn. Nhưng đôi lúc, Lý vẫn bị xuất huyết ở răng và họng, đêm đêm lại "rên rỉ" trong đau đớn khi bệnh phát ra.

Căn bệnh ung thư máu có thể cướp đi mạng sống của Lý bất cứ lúc nào, nhưng cô bé vẫn luôn vui vẻ, tươi cười. Dù bệnh nặng vậy, nhưng Lý vẫn luôn đạt học sinh xuất sắc trong 7 năm liền. Em mơ ước được làm cô Thư kí Tòa án như người chị họ của mình. “Do bệnh nên em không làm được việc nặng, vì vậy thời gian rảnh là em dành để học bài. Cháu mong sau này sẽ sớm khỏi bệnh để phụ giúp bố mẹ và không phải là gánh nặng của bố mẹ…”, em Lý chia sẻ.

Gia đình anh chị Tuyến cùng 3 đứa con còn thơ dại,
Gia đình anh chị Tuyến cùng 3 đứa con còn thơ dại,

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch xã Ia Pếch (Ia Grai, Gia Lai) cho biết: “Hiện gia đình chị Tuyết là đang là hộ cận nghèo và hiện xã đang đề xuất để gia đình thuộc diện hộ nghèo vì gia đình chị quá khó khăn và có con đang bị bệnh hiểm nghèo. Ngay khi nắm được thông tin cháu Lý có bệnh tình như vậy thì chính quyền, Đảng ủy xã cũng đã vận động quyên góp đến thăm cháu. Nhưng số tiền này cũng chỉ phụ giúp cháu trong việc đi lại ăn uống còn về số tiền chữa bệnh quá lớn nên cũng rất khó khăn cho gia đình. Chúng tôi rất mong muốn các bạn đọc trên cả nước cùng san sẻ, hỗ trợ bằng cả vật chất và tinh thần để gia đình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, yên tâm chữa trị bệnh cho cháu Lý…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3122: Chị Hồ Thị Tuyết (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai)

Số điện thoại: 01696133105

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Hoàng