1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Duy Dương bị dập phổi được bạn đọc giúp đỡ hơn 86 triệu đồng

(Dân trí) - Trở vào viện Nhi TW, thăm cậu bé Duy Dương nhân vật trong bài viết: “Ánh mắt đau đáu của cậu bé 12 tuổi phải cắt phổi”, chúng tôi được thông báo tình hình bé đã cải thiện nên được chuyển từ khoa Hồi sức tích cực sang khoa Ngoại. Tại phòng CTXH bệnh viện, mẹ của bé cũng đã nhận số tiền 86.420.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ thời gian qua.

Tình trạng của bé Dương khi được chuyển cấp cứu lên bệnh viện Nhi TW là em bị áp xe phổi 2 bên khiến máu chảy ra ào ạt, không cầm được. Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành phẫu thuật cắt phổi ngay và khống chế nhiễm khuẩn để kịp thời cứu sống tính mạng em. Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng của em đã có sự tiến triển nên được chuyển qua khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi.

Thạc sĩ Dương Thị Minh Thu- Trưởng phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến gia đình cháu Dương.
Thạc sĩ Dương Thị Minh Thu- Trưởng phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến gia đình cháu Dương.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi Duy Dương không có bố, mẹ của em ở tuổi quá lứa nhỡ thì nên đi “kiếm” con để mong có người đỡ đần mình lúc tuổi già. Bản thân chị Nga (mẹ cháu Dương) đang bị u đa nang vú và u vòm họng có chỉ định phẫu thuật nhưng vì không có tiền nên chị cũng cứ để vậy.

Gặp chị lần này tại phòng CTXH của bệnh viện Nhi TW, chị chia sẻ: “Từ khi được các cô giúp đỡ, tại bệnh viện gia đình cũng đã nhận được 20 triệu của mọi người hỗ trợ. Số tiền này có ý nghĩa vô cùng với gia đình vì có thêm kinh phí để lo cho cháu”.

Chị Nga trích ra 20.000.000 đồng để giúp bệnh nhân người Lào, bé Si von.
Chị Nga trích ra 20.000.000 đồng để giúp bệnh nhân người Lào, bé Si von.
Số tiền được đóng tạm ứng vào viện phí để chữa trị cho bé Si Von.
Số tiền được đóng tạm ứng vào viện phí để chữa trị cho bé Si Von.

Qua Quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí số tiền bạn đọc gửi giúp đỡ gia đình là 86.420.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/8). Xúc động trước số tiền lớn mà mọi người dành cho, chị Nga bày tỏ mong muốn được chia sẻ số tiền 20.000.000 đồng để giúp đỡ cho bệnh nhân người Lào là bé Si Von (2 tuổi) hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và 10.000.000 đồng giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Xuân Đồng (7 tuổi) bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu ở khoa Ngoại. Số tiền còn lại chị xin nhận để tiếp tục việc điều trị cho con trai tại bệnh viện.

Chị trích 10.000.000 đồng giúp đỡ gia đình cháu Nguyễn Xuân Đồng (7 tuổi) bị tai nạn giao thông.
Chị trích 10.000.000 đồng giúp đỡ gia đình cháu Nguyễn Xuân Đồng (7 tuổi) bị tai nạn giao thông.
Số tiền được đóng vào viện phí cho cháu.
Số tiền được đóng vào viện phí cho cháu.

“Gia đình chị đã khổ rồi nhưng còn nhiều hoàn cảnh cũng bất hạnh không kém nên chị xin phép được chia 1 phần giúp các gia đình đang ở trong hoàn cảnh bi đát như chị. Qua đây chị xin được cám ơn các bác sĩ ở bệnh viện, các nhà hảo tâm và quý báo đã là nhịp cầu nối để chị nhận được sự hỗ trợ to lớn ngày hôm nay. Số tiền này thật sự có ý nghĩa với chị vì từ giờ chị sẽ không phải chạy đôn, chạy đáo đi vay tiền nữa mà yên tâm ở viện chăm con”- Chị Nga xúc động tâm sự.

Phạm Oanh