1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ 4 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 hơn 26 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Gia đình anh Nghi có 3 anh em thì 2 người anh đều mất vì Covid-19, để lại 4 đứa trẻ mồ côi từ 8 đến 16 tuổi cho vợ chồng anh chăm sóc.

Ngày 31/12, đại diện báo điện tử Dân trí đã chuyển đến anh Nguyễn Vĩnh Nghi số tiền 26.495.000 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho các cháu mồ côi của anh Nghi trong tuần 4 tháng 9/2021 (22.245.000 đồng), tuần 5 tháng 9/2021 (1.650.000 đồng), tuần 1 tháng 10/2021 (1.650.000 đồng), tuần 2 tháng 10/2021 (750.000 đồng), tuần 3 tháng 10/2021 (100.000 đồng) và tuần 1 tháng 11/2021 (100.000 đồng).

Bạn đọc ủng hộ 4 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 hơn 26 triệu đồng - 1

Đại diện báo Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Nguyễn Vĩnh Nghi (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cùng đó, bạn đọc Dân trí cũng ủng hộ 4 cháu nhỏ số tiền 3.885.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Theo anh Nghi, hiện 4 đứa cháu của anh đã ổn định tâm lý hơn sau cú sốc mất cha trong đợt bùng dịch Covid-19 vừa qua. Tuy nhiên, do vợ chồng anh phải đi làm, các cháu thì học trực tuyến ở nhà nên việc theo dõi, chăm sóc, đốc thúc các cháu học gặp nhiều khó khăn.

Hiện vợ anh Nghi vẫn giữ được công việc cũ là nhân viên ngân hàng, nhưng công việc quản lý nhà hàng của anh Nghi đã mất khi dịch bùng lên, hệ thống nhà hàng mà anh làm phải đóng cửa, đến nay chưa mở lại. Anh Nghi phải tìm kiếm các công việc bán thời gian để làm nên thu nhập cũng không ổn định.

Tuy nhiên, anh Nghi cho biết sẽ cố gắng hết sức để lo cho 4 cháu ăn học. Vì hiện anh đầu đã mất, chị dâu đầu đã chia tay với anh trai đầu, không còn liên hệ nên 2 đứa con anh đầu không còn cha mẹ chăm sóc. Vợ của anh trai thứ 2 nhân viên bán hàng ở siêu thị, thu nhập không cao nên cũng khó lo cho 2 đứa con nhỏ.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, trong tháng 8 và tháng 9, gia đình anh Nguyễn Vĩnh Nghi có 9 thành viên bị mắc Covid-19, cướp đi vĩnh viễn sinh mệnh của 3 người (mẹ và 2 anh trai của anh Nghi).

Anh Nguyễn Vĩnh Thụy (sinh năm 1982, anh trai đầu của anh Nghi) mất đi, để lại 2 đứa trẻ mồ côi là cháu Nguyễn Bảo Long (sinh năm 2005), cháu Nguyễn Bảo Tiến (sinh năm 2011). Anh Nguyễn Vĩnh Lộc (sinh năm 1984, anh trai thứ 2 của anh Nghi) để lại 2 cháu là Nguyễn Ngọc Thảo Nghi (sinh năm 2008) và Nguyễn Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 2013).

Cả 4 cháu đều đang tuổi ăn học nên gánh nặng nuôi con thay anh đè nặng lên vai vợ chồng anh Nghi. Anh Nghi tâm sự: "Giờ mình cố hết sức thôi, chứ cháu của mình sao bỏ mặc không lo cho được".