1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5261

Bạn đọc giúp vợ và con của người đàn ông mắc ung thư gần 85 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Những ngày cuối đời, ông Vinh mong được giúp đỡ để có điều kiện xóa chòi tạm xây nhà mới vững chắc cho vợ và con thơ. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ gia đình ông gần 85 triệu đồng.

Ngày 24/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền UBND xã Xuân Quang 2 đã trao biển tượng trưng số tiền 56.049.002 đồng (đã được báo Dân trí chuyển khoản đến hoàn cảnh) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến bà Dương Thị Phượng.

Bà Phượng là vợ ông Hồ Ngọc Vinh (54 tuổi, trú xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), nhân vật trong bài viết "Người đàn ông "gần đất xa trời" mơ mái ấm cho vợ khờ, con thơ".

Bạn đọc giúp vợ và con của người đàn ông mắc ung thư gần 85 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí (thứ 2 từ phải qua) cùng đại diện chính quyền xã Xuân Quang 2 trao biển tượng trưng số tiền 56.049.002 đồng đến với bà Phượng (Ảnh: Minh Châu).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ trực tiếp gia đình ông Vinh hơn 28 triệu đồng.

Chia sẻ về chuyện buồn của gia đình, bà Phượng cho biết sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác, ông Hồ Ngọc Vinh đã qua đời tại nhà riêng.

Ông Vinh và bà Phượng kết duyên vợ chồng khi cả 2 đã ngoài 40 tuổi. Bà Phượng theo chồng về quê cất nhà tạm chừng 12m2 để tá túc, sau đó hạ sinh một bé trai nay đã 5 tuổi.

Hàng ngày ông Vinh vừa làm công ở cửa hàng thiết bị điện tử, vừa phụ vợ trồng sắn, trồng khoai, mong muốn trong tương lai sẽ cất một ngôi nhà vững chắc hơn để 3 thành viên cùng sinh sống.

Chẳng may, đầu năm 2024, ông Vinh đi khám và phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện cho ông nằm điều trị một thời gian nhưng kết quả không khả quan, trong khi đó tiền bạc tích góp đã cạn kiệt, nên gia đình đành đưa cha của đứa trẻ 5 tuổi về nhà.

Những ngày "gần đất, xa trời", ông Vinh trăn trở về tương lai của người vợ không được lanh lợi và con thơ. Mong mỏi duy nhất là vợ con có được ngôi nhà vững chãi hơn.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Vinh gần 85 triệu đồng. Nhưng vì bệnh nặng ông Vinh qua đời, để lại vợ và con thơ.

Bạn đọc giúp vợ và con của người đàn ông mắc ung thư gần 85 triệu đồng - 2

Ông Vinh qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư (Ảnh: Trung Thi).

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, bà Phượng, cho biết sẽ chắt chiu sử dụng đúng mục đích số tiền này.

"Một phần tôi lo cho con trai 5 tuổi ăn học, phần để dành chờ mãn tang chồng sẽ cất một ngôi nhà nhỏ bằng gạch, bê tông theo di nguyện của ông Vinh những ngày cuối đời", bà Phượng chia sẻ.

Bà Phượng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc đã quan tâm, động viên và giúp đỡ gia đình bà trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2, cho biết trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bà Phượng có điều kiện nuôi dạy con trai nên người.

Về nhà ở, địa phương sẽ lập hồ sơ theo quy định để bà Phượng thụ hưởng thêm phần hỗ trợ 50 triệu đồng theo Chương trình xóa nhà tạm.

Bạn đọc giúp vợ và con của người đàn ông mắc ung thư gần 85 triệu đồng - 3

Ngôi nhà tạm mà bà Phượng và con thơ đang tá túc (Ảnh: Trung Thi).

"Kết hợp giữa 50 triệu đồng của chương trình xóa nhà tạm với phần hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, gia đình bà Phượng sẽ xây được một ngôi nhà vững chắc hơn", ông Minh chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý mạnh thường quân gần xa vì đã hỗ trợ cho gia đình bà Phượng một số tiền lớn để xóa nhà tạm và lo cho con trai 5 tuổi ăn học.