Bạn đọc giúp nữ sinh suy tim nặng hơn 246 triệu đồng

(Dân trí) - Cha bỏ rơi từ khi mới được 6 tháng tuổi, mẹ đi thêm bước nữa, Quỳnh Như phải nương nhờ ông bà ngoại. Trong cảnh khốn cùng vì suy tim nặng, cô bé được cộng đồng chung tay hỗ trợ vượt qua cuộc đại phẫu và có thêm chi phí ăn học.

Quỳnh Như là nhân vật trong bài viết: “Cha bỏ rơi, mẹ theo chồng mới, nữ sinh 13 tuổi nguy kịch vì suy tim nặng” (MS: 3066) đăng trên Dân trí. Cuộc sống của cô học trò nhỏ kém may mắn từ khi lọt lòng mẹ bởi những bất hòa trong gia đình không tìm được lối thoát. Mới 6 tháng tuổi, Quỳnh Như đã thiếu tình thương của cha, nhiều năm qua lại vắng bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng cô bé vẫn cố vươn lên trong cảnh nghèo cùng ông bà ngoại.

Nhà báo Toàn Thắng trao Quỹ nhân ái bạn đọc giúp bé Quỳnh Như
Nhà báo Toàn Thắng trao Quỹ nhân ái bạn đọc giúp bé Quỳnh Như

Ông làm mướn, bà bán vé số nên khi bệnh tật mang nỗi bất hạnh ập đến với cháu, họ chỉ biết “cầu trời, khấn Phật”. Bệnh lý tự miễn có tên gọi Takayasu gây viêm mạch máu dẫn tới hẹp và phình mạch máu, biến chứng suy tim nặng khiến Quỳnh Như rơi vào nguy kịch. Trong cảnh nghèo khốn, ông bà ngoại đành bất lực nhìn cháu đau đớn vì chi phí cho cuộc mổ lên tới 200 triệu đồng.

Sau khi Dân trí đăng thông tin, nhiều bạn đọc cả trong và ngoài nước chung tay giúp sức, nhờ đó toàn bộ viện phí cho cuộc mổ nhanh chóng được đáp ứng. Các bác sĩ tiến hành cuộc đại phẫu thay gốc động mạch chủ, thay van động mạch chủ, sửa và đặt vòng van 2 lá, vá lỗ thông liên thất, làm cầu nối từ động mạch chủ ngực xuống 2 động mạch chậu. Hơn 2 tuần chăm sóc hậu phẫu, Quỳnh Như được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của người thân.

Hiện Quỳnh Như đã trở lại trường đi học cùng với các bạn. Tuy nhiên, tình trạng hẹp mạch máu và bệnh lý nền vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Bác sĩ dự kiến, sau khi sức khỏe của cô bé bình phục hoàn toàn sẽ tiến hành nong mạch máu cho bệnh nhân, chi phí điều trị tốn thêm khoảng 100 triệu đồng.

Để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, có đủ chi phí cho việc điều trị của Quỳnh Như trong thời gian tới, ngày 18/10 Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng báo Dân trí tại TPHCM đã trao số tiền 246.140.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái đến cô bé cùng ông bà ngoại.

Nhận khoản tiền, bé Quỳnh Như xúc động: “Con xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí, các y bác sĩ và bà con cô bác đã tận tình giúp đỡ cứu sống con. Con rất mong sẽ có được sức khỏe tốt nhất để trở lại lớp học, cố gắng thực hiện mơ ước sau này làm bác sĩ để cứu giúp được nhiều người không may mắc bệnh như con”.

Bà Ngọc Ánh cho biết: “Trước mắt chúng tôi còn một giai đoạn điều trị cho bé, hi vọng mọi việc sẽ tiếp tục được trời thương. Gia đình tôi sẽ gửi khoản tiền này vào ngân hàng để có chi phí lo cho việc điều trị cũng như lo cho cháu ăn học đến khi khôn lớn, trưởng thành”.

Vân Sơn