1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - "Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ lớn quá, em chưa bao giờ dám nghĩ mình có được. Mẹ con em có hy vọng để sống tiếp rồi, em xin ngàn lần cảm ơn", chị Triệu Thị Yên xúc động nói.

Chiều ngày 6/7, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Yên Dũng và UBND xã Đồng Phúc, đã tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình chị Triệu Thị Yên, 46 tuổi trú ở thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, số tiền 134.386.221 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Yên thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng - 1

Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Yên Dũng và UBND xã Đồng Phúc đã tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình chị Triệu Thị Yên số tiền 134.386.221 đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Yên xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu thương, giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua. Chị Yên cho biết, tại gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 10 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Yên được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 140 triệu đồng.

"Số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều quá, em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có số tiền trên. Em sẽ gửi tiết kiệm để phục vụ việc chữa bệnh và chăm lo cho con trai. Mẹ con em có hy vọng để sống tiếp rồi, em xin ngàn lần cảm ơn", chị Yên xúc động rưng rưng nước mắt nói.

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng - 2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình chị Yên.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, bà Trần Thị Phượng, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình chị Yên.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình chị Yên sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế chia sẻ thêm: Trong sự bất hạnh, không may mắn đó, gia đình chị Yên đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, đây là món quà lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để động viên gia đình chị sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng - 3

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên mẹ con chị Yên sớm vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cho biết, bà rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã chung tay, chung sức, chăm lo gia đình chị Yên nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, bà Duyên cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh.

Như đã đưa tin trước đó, vốn bị khiếm thị bẩm sinh, cuộc sống của chị Yên hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ. Tuổi thơ rồi tuổi thanh xuân của người con gái tật nguyền này cứ thế trôi qua trong sự nghèo khổ, khốn khó đến cùng cực…

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng - 4

14 năm chạy thận nhân tạo đã khiến sức lực chị Yên dần suy kiệt.

Đến năm 24 tuổi vì thương bố mẹ quá vất vả, chị Yên xin đi học nghề massage tẩm quất thông qua Hội người mù huyện Yên Dũng, với hy vọng có thể kiếm được tiền nuôi thân.

Khi tay nghề tẩm quất có đôi chút thành thạo, năm 2005 chị Yên được Hội người mù huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhận vào làm việc ở một cơ sở massage tẩm quất của Hội.

Khi bố mẹ ngày một già yếu, các anh chị em trong nhà lần lượt xây dựng gia đình, lo lắng về một tương lai bất định đang chờ đón phía trước, chị Yên đánh "liều" đi kiếm đứa con của riêng mình những mong có chỗ nương tựa về sau. Năm 2008, bé Triệu Văn Hùng ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ đơn thân tật nguyền…

Bạn đọc giúp người mẹ đơn thân suy thận nuôi con thơ hơn 140 triệu đồng - 5

"Sức cùng, lực kiệt", người mẹ đơn thân tật nguyền bất hạnh này không còn nghĩ đến sự sống chết của bản thân mình nữa, chị chỉ lo đứa con trai sẽ sống ra sao khi mẹ không còn trên đời.

Khi bé Hùng được 3 tháng tuổi, chị Yên bất ngờ phát hiện căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Để níu kéo sự sống người mẹ đơn thân khiếm thị phải tuần 3 buổi tới bệnh viện chạy thận nhân tạo, lọc máu. Công việc không còn, cuộc sống của mẹ con chị Yên vốn dĩ đã muôn vàn gian khó giờ sự khó khăn còn nhân lên gấp bội.