1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ

Bạn đọc giúp em Quỳnh Như đi học trở lại

(Dân trí) - Khi hoàn cảnh em Bùi Thị Quỳnh Như – nhân vật trong bài viết “Có áo dài rồi, em vẫn phải bỏ học” được đăng tải, VP Dân trí tại TP. Cần Thơ nhận được nhiều lời hỏi thăm chia sẻ và bạn đọc đã giúp Quỳnh Như đi học lại.

Trong số nhiều bạn đọc thăm hỏi, có bạn đọc B. (bạn đọc không muốn nêu tên - PV), với thành ý muốn giúp Quỳnh Như trở lại lớp học, PV Dân trí liên hệ ngay với BGH trường THPT Trần Ngọc Hoằng để hỏi thăm về việc làm hồ sơ nhập học cho em Quỳnh Như, rất may được BGH nhà trường tận tâm hỗ trợ nên sáng 21/9, em Quỳnh Như đến trường làm hồ sơ nhập học.

Chị Trần Thị Mai Phương – mẹ em Quỳnh Như cho biết: “Nhờ bạn đọc giúp đỡ cháu Như mới có cơ hội trở lại lớp học, điều này đối với gia đình tôi chẳng bao giờ dám quên ơn các ân nhân, đặc biệt là báo Dân trí. Thật tình với khoảng chi phí sách vở, đồng phục, … cho hai chị em nó ăn học cũng khó khăn lắm nhưng nặng nhất vẫn là tiền thang thuốc cho cha và chị hai của Quỳnh Như mỗi khi trở bệnh.”

Do nhà nghèo, cha và chị hai bệnh nặng nên sau mỗi buổi học Quỳnh Như vẫn phải đi bắt ốc

Do nhà nghèo, cha và chị hai bệnh nặng nên sau mỗi buổi học Quỳnh Như vẫn phải đi bắt ốc

Theo chị Phương cho biết thời gian qua gia đình nhận được nhiều lời hỏi thăm động viên của các bạn đọc. Gia đình đã nhận được 3 triệu đồng và chị Phương đã dùng số tiền này để đóng tiền trường, mua sách vở và đồng phục cho Quỳnh Như nhập học.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Văn Trí, hiệu trường trường THPT Trần Ngọc Hoằng cho biết: “Việc em Quỳnh Như được bạn đọc tiếp sức trở lại lớp học, đây không phải là niềm vui của gia đình mà của cả thầy cô giáo nhà trường. Để giúp Quỳnh Như theo kịp bạn bè, BGH chỉ đạo cô giáo chủ nhiệm quan tâm, giúp em trong vấn đề học tập và cả việc phân công bạn bè trong lớp chia nhau chép bài cho em Như.”

Riêng em Quỳnh Như bày tỏ: “Nhờ các anh chị, cô chú bạn đọc Dân trí tiếp sức em mới có cơ hội trở lại lớp học. Với ân tình này em hứa sẽ cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất, như đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, quý thầy cô và quý ân nhân đã giúp đỡ em”

 Nguyễn Hành