1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ có chồng, con nằm liệt giường chờ chết

Duy Tuyên

(Dân trí) - Người chồng là trụ cột gia đình nhưng không may bị tai biến nằm một chỗ, một người con trai thứ mất, còn con trai út cũng mắc bệnh nằm liệt một chỗ, hoàn cảnh gia đình bà Xuyên vô cùng đáng thương.

Chiều ngày 24/8, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trở lại thăm hỏi và trao quà bạn đọc ủng hộ gia đình bà Cù Thị Xuyên (SN 1963), thôn Ngọc Đà, xa Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Bà Xuyên là nhân vật trong bài viết: “Thương người phụ nữ bất lực nhìn chồng, con nằm liệt giường chờ chết”.

Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ có chồng, con nằm liệt giường chờ chết - 1
Nhà báo Trần Duy Tuyên, Phó trưởng đại diện văn phòng báo Dân trí tại Bắc miền Trung cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình bà Xuyên.

Vẫn như mọi ngày, bà Xuyên chỉ quanh quẩn trong nhà để lo cho chồng là ông Lê Trạc Thà (SN 1962) và cậu con trai út Lê Trạc Thông (SN 2000), chỉ nằm một chỗ.

Từ ngày chồng, con bị bệnh, bà Xuyên chẳng còn làm được việc gì để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, mọi nguồn sống trong gia đình phụ thuộc vào số tiền trợ cấp của ông Thà và Thông.

Những ngày qua, sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, rất nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí không chỉ động viên mà còn gửi tiền ủng hộ gia đình.

Qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 1 tháng 8 năm 2020, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình bà Xuyên số tiền 55.815.000 đồng. Toàn bộ số tiền kết chuyển đã đến tận tay bà Xuyên.

Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ có chồng, con nằm liệt giường chờ chết - 2

“Tôi không nghĩ có ngày mình lại được một khoản tiền lớn như vậy. Có tiền, gia đình có thêm điều kiện để chăm sóc và mong sao kéo dài thêm sự sống cho hai bố con ông ấy. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều”, bà Xuyên xúc động khi đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí.

Vợ chồng bà Xuyên có 3 người con trai, trong đó con trai đầu đã lập gia đình ra ở riêng. Người con trai thứ 2 đã mất sớm và cậu con trai út là Lê Trạc Thông thì mắc bệnh hiểm nghèo nằm liệt một chỗ.

Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ có chồng, con nằm liệt giường chờ chết - 3
Hàng ngày, bà Xuyên hết lo cho chồng rồi đến lo cho con, không còn làm được việc gì khác.

Năm 2010, ông Thà được phát hiện bị suy tim độ 2, đến tháng 5/2019 lại bị tai biến. Còn Thông từ năm 14 tuổi bị mắc bệnh và giờ đây cũng chỉ nằm liệt một chỗ như bố mình. Hàng ngày, một mình bà Xuyên hết lo cho chồng rồi đến con.

Ngày trước, gia đình cũng từng có nguyện vọng thay van tim cho ông Thà, nhưng vì không có điều kiện nên đành để ông sống chung với bệnh tật.

Còn Thông phải thường xuyên dùng thuốc, mỗi tháng cũng hết hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 năm nay, vì điều kiện gia đình không có tiền mua thuốc, bà Xuyên đành nghẹn ngào nhìn con chịu đựng với những cơn đau bệnh tật.