1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai

Trọng Trinh

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Ngát, nhân vật trong bài viết “Thương cảnh người mẹ khờ đơn thân, đứa con trai không biết bố mình là ai” có mã số 3812 được bạn đọc giúp đỡ hơn 40 triệu đồng.

Chiều 27/8 tại tòa soạn báo Dân trí, thay mặt bạn đọc, phóng viên báo Dân trí đã trao số tiền 40.214.800đ của bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Ngát (xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) theo danh sách kết chuyển tuần 5 tháng 7 và tuần 1, 2 của tháng 8.

Chị Ngát là hoàn cảnh nhân ái trong bài viết “Thương cảnh người mẹ khờ đơn thân, đứa con trai không biết bố mình là ai” có mã số 3812.

Hơn 40 triệu đồng đến với người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 1

Chị Nguyễn Thị Ngát cùng người thân nhận tiền ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí.

Chị Ngát được người thân đưa xuống Hà Nội từ sáng sớm, trước khi đến tòa soạn báo Dân trí đón nhận tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí ủng hộ, chị được người thân đưa đi khám ở bệnh viện do tình trạng sức khỏe không tốt.

Ông Nguyễn Văn No, người thân của chị Ngát chia sẻ.“Nhận được khoản tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ hoàn cảnh đáng thương của cháu Ngát. Sáng nay, gia đình chúng tôi đã đưa cháu lên viện khám, cháu nó bị bệnh cũng hai năm nay rồi, trong người có khối u, thi thoảng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Sau khi thăm khám bác sĩ kết luận cháu bị viêm họng hạt mãn tính và u xơ nhưng lành tính.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 2

Chị Ngát làm thủ thục nhận tiền bạn đọc ủng hộ.

Hiện tại cháu đang tiếp tục theo dõi chưa cần phải mổ, bác sĩ đã kê đơn thuốc và ra phác đồ điều trị, sau khi điều trị theo phác đồ và uống thuốc họ sẽ tiếp tục tư vấn.

Thực sự hoàn cảnh của cháu Ngát rất là khó khăn, bố mẹ già cả lại ốm đau bệnh tật. Giờ được bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ như vậy gia đình chúng tôi biết ơn lắm. Cháu Ngát ngờ nghệch muốn nói đôi lời cảm ơn cũng khó.

Với khoản tiền này tới đây, chúng tôi sẽ có điều kiện để dựng lại căn nhà cho hai mẹ con cháu”. 

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 3

Chị Ngát muốn gửi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ nhưng không nói nên lời.

“Không chỉ có người thân, hàng xóm vui mừng đâu mà cả chính quyền địa phương cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, là đơn vị kết nối bạn đọc với những hoàn cảnh khó khăn”, một người thân đi cùng chị Ngát cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngát năm nay đã 55 tuổi (SN 1965), tạo hoá đã gắn cho chị thành một con người ngờ nghệch, không được bình thường như những người khác. Tuổi thanh xuân của chị Ngát cứ thế trôi đi mà không có người đàn ông nào để ý đến.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 4

Hoàn cảnh gia đình chị Ngát vô cùng đáng thương.

Năm chị Ngát 39 tuổi, bà Giao (mẹ đẻ chị Ngát) thấy bụng con gái cứ lớn dần sau nhiều ngày chăn trâu trên rừng trở về. Vừa giận vừa mừng, bà Giao tự nhủ, “thôi thì cũng coi như trời ban cho nó đứa con, để nó còn có chỗ trông cậy về sau”. 

Ít lâu sau, (năm 2004) chị Ngát hạ sinh một bé trai kháu khỉnh được gia đình đặt tên là Nguyễn Quốc Huân. Niềm vui của bà Giao chưa kịp bắt đầu thì đã bị dập tắt khi đứa cháu không rõ mặt cha cũng lớn lên trong cảnh tâm thần động kinh.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 5

Cậu con trai 16 tuổi ngờ nghệch, thi thoảng lại lên cơn động kinh.

Mặc dù Huân sinh đủ ngày đủ tháng nhưng vẫn phải nằm lồng kính vì khó thở. Những ngày đầu tiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng là những ngày Huân gắn liền với bệnh viện bởi đủ các loại bệnh như viêm phổi, tiêu chảy. 

Bà Giao cứ nghĩ trời thương mình khi cháu vượt qua ốm đau, bệnh tật mà lớn dần lên khỏe mạnh. Nhưng không phải, Huân được 1 tuổi, thỉnh thoảng bà Giao thấy cháu tự dưng ngã lăn ra, giãy giụa rồi sùi cả bọt mồm, bọt mép. Sau khi cho đi khám, bác sĩ bảo Huân mắc chứng động kinh.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là ai - 6

Chị Ngát ở tuổi 55.

Cháu Huân con trai chị Ngát năm nay 16 tuổi, cứ vài ngày thằng bé lại lên cơn động kinh. Nhiều lần bà con hàng xóm thấy cháu nó giãy giụa ngoài đường thì đưa về nhà. Ở tuổi gần đất xa trời hai vợ chồng bà Giao không một ngày được an tâm khi nhìn thấy những đứa con, đứa cháu mình cứ ngờ nghệch mãi. Đã có lúc bà tính đến chuyện cho cháu Huân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội vì lực bất tòng tâm.