1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ già chăm con trai nằm liệt hơn 43 triệu đồng

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngày 10/3, đại diện Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền hơn 43 triệu đồng của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh người mẹ già chăm con trai liệt nửa người.

Chiều 10/3, nhà báo Nguyễn Duy - Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc miền Trung cùng ông Hồ Văn Ninh - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tới thăm và chia sẻ cùng gia đình anh Hồ Văn Vi (SN 1981, trú tại xóm 7, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), nhân vật trong bài viết: "Xót xa cảnh mẹ già chăm con trai liệt nửa người".

Tại gia đình anh Vi, thay mặt bạn đọc Dân trí, Nhà báo Nguyễn Duy đã trao số tiền: 43.344.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Hồ Văn Vi thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí trong tuần 3 tháng 2 năm 2021.

Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung cùng sự chứng kiến của ông Hồ Văn Ninh - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kiều trao hơn 43 triệu đồng đến mẹ con anh Hồ Văn Vi, trú xóm 7, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc.

Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung trao số tiền hơn 43 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ mẹ con anh Hồ Văn Vi.

Cảm kích trước tấm lòng bạn đọc báo Dân trí chia sẻ, anh Hồ Văn Vi gửi lời cảm ơn tới quý độc giả đã san sẻ tình cảm với mẹ con anh trong lúc gian nan nhất. 

"Em rất cảm động trước món quà đầy ý nghĩa này mà bạn đọc báo Dân trí dành tặng cho mẹ con em. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai mẹ con em khi đón nhận số tiền lớn như thế này. Có tiền em sẽ vào bệnh viện để tiếp tục chữa bệnh", anh Vi chia sẻ. 

Ông Hồ Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kiều xúc động nói: "Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin cảm ơn tới toàn thể độc giả của báo Dân trí. Hôm nay thật vinh dự, khi được PV báo Dân trí đến trao quà của bạn đọc giúp đỡ mẹ con anh Vi thật vô cùng phấn khởi. Với gia đình anh Vi, hằng năm vào các dịp lễ, Tết xã chúng tôi đều có quà hỗ trợ, nhưng số tiền, quà cũng ít ỏi chỉ giúp đỡ phần nào, chứ về lâu dài họ còn nhiều khó khăn lắm...".

Hơn 10 năm trước, anh Vi không may bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng ở đốt sống cổ, xương sống… qua nhiều lần phẫu thuật tại các bệnh viện ở Hà Nội, anh mới may mắn qua cơn nguy kịch. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng di chứng để lại vô cùng nặng nề, anh bị liệt hai chi dưới. Từ đó anh gắn mình với chiếc xe lăn. 

Từ một chàng trai khỏe mạnh, giờ đây anh cảm thấy mình như một gánh nặng, sống chỉ làm khổ mẹ già. Quá trình điều trị với hàng loạt những ca phẫu thuật cũng khiến gia đình khánh kiệt, mẹ anh cũng dần suy sụp, bệnh tật triền miên.

Mẹ già yếu, không thể chăm con, nên anh Hồ Văn Vi, một mình tự chăm sóc bản thân khi nhập viện, điều trị.

Mẹ già yếu, không thể chăm con nên anh Hồ Văn Vi một mình tự chăm sóc bản thân khi nhập viện điều trị.

Thấu hiểu hoàn cảnh hai mẹ con sống trong túng thiếu, chính quyền địa phương đã xây một căn nhà đại đoàn kết để gia đình có chỗ ăn ở. Cùng với đó là sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí khắp mọi miền tổ quốc đã kịp thời động viên hai mẹ con anh Vi vượt qua những khó khăn ban đầu.