1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ đơn thân mang căn bệnh ung thư gần 106 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Có chỉ định phẫu thuật nhưng không có tiền, chị Khánh đã nhiều lần không dám đến viện. Với chị, nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi đau khi nghĩ đến ngày bỏ lại con gái một mình trên cõi đời.

Sáng ngày 26/5, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền 105.847.700 đồng đến gia đình chị Lương Thị Khánh, thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Chị Khánh là người mẹ đáng thương trong bài viết: "Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi". 

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ đơn thân mang căn bệnh ung thư gần 106 triệu đồng - 1

Chị Khánh ứa nước mắt nghĩ đến một ngày phải bỏ lại con gái một mình trên cõi đời.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chị Khánh không có chồng, ở cái tuổi "quá lứa lỡ thì", để có người nương tựa lúc tuổi già, chị "xin" cho mình một đứa con. Thấm thoắt 14 năm trôi qua, con gái chị năm nay đã học lớp 9. Bao nhiêu năm, gia đình chị chưa một lần thoát nghèo, nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để con được đến trường.

Vậy mà, ước mơ nuôi con học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi cuộc sống cơ cực của người mẹ ấy có lẽ sẽ phải bỏ cuộc bởi chị bất ngờ phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo.

Bệnh tật, không còn lao động được, mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con và 8 lần xạ trị là tiền của anh em, hàng xóm, các hội phụ nữ, đoàn thanh niên thôn, xã quyên góp kêu gọi.

Đã 7 tháng chị sống trong kiệt quệ bởi bệnh tật. Con gái chị nhiều lần xin thôi học để đi làm lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Thương con, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không đành lòng để con bỏ học đi làm thuê nhưng bảo con tiếp tục theo con chữ thì không biết phải làm sao.

Căn bệnh của chị, lần gần nhất rời bệnh viện bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật, nhưng vì không có tiền, chị lần lữa mãi vẫn chưa thể đi.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ đơn thân mang căn bệnh ung thư gần 106 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền đến gia đình chị Khánh.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền trực tiếp ủng hộ hai mẹ con chị Khánh. Đoàn thanh niên của xã Hoằng Xuân cũng đã đứng ra kêu gọi giúp mẹ con chị gần 20 triệu đồng; Trường THCS Hoằng Khánh - nơi con gái chị theo học kêu gọi hơn 8 triệu đồng; ngoài ra còn có Hội phụ nữ xã, thôn, một số cá nhân… cũng ủng hộ gia đình chị, người có nhiều thì ủng hộ nhiều, người có ít thì ủng hộ ít.

Được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, vừa qua, chị Khánh đã có thể quay lại bệnh viện để xạ trị và chờ phẫu thuật.

Số tiền 105.847.700 đồng, của bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Khánh được ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí trong các tuần 4 tháng 4 là: 36.134.000 đồng; Tuần 5 tháng 4 và tuần 1 tháng 5 là: 69.713.700 đồng.

Đón nhận trên tay số tiền bạn đọc hỗ trợ, cháu Lương Hồng Quyên, con gái chị Khánh rưng rưng xúc động chia sẻ: "Sau khi hoàn cảnh của gia đình cháu được đăng tải, đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên mẹ cháu có tiền đi viện. Hiện nay, do bệnh viện nằm trong vùng dịch, mẹ cháu vẫn đang phải cách ly và chờ phẫu thuật nên chưa được về. Cháu xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các bác, các cô chú đã giúp đỡ mẹ con cháu trong thời gian qua".

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Xuân cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc trong nước và nước ngoài đã giúp đỡ mẹ con chị Khánh.

Ông Oai cho biết thêm, "vừa qua, chúng tôi cũng đã kêu gọi hỗ trợ giúp mẹ con chị Khánh và báo cáo trường hợp này lên UBND huyện. Lãnh đạo huyện đã thống nhất sẽ hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu học hết lớp 12".