1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai”

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình cô gái 15 tuổi bị kẻ xấu “hại đời” đến mang thai, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em gần 49 triệu đồng.

Mang quà của bạn đọc Dân trí đến thăm lại nhà bà Nguyễn Thị Hai trú xã Đức Bình Tây, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên). Vẫn còn đó những hình ảnh thân thuộc, ông Nhứt chồng bà Hai vẫn cái lưng còng do tuổi tác, thấy đoàn công tác hai ông bà đều vui vẻ, chạy khắp nơi trong nhà để gom từng cái ghế mời khách. Còn 3 mẹ con cháu L.Đ vẫn thế, ngơ ngác nhìn mọi người, đôi khi vui cười bất chợt.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 1

Cháu N.L.Đ (15 tuổi) bị kẻ xấu "hại đời" đến mang thai

Lần này gặp lại, khuôn mặt của ông bà đã bớt phiền muộn hơn trước. Hỏi chuyện, được biết vì những ngày qua, sau khi báo Dân trí phản ánh vụ việc đau lòng xảy ra với cháu gái của bà, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã gọi điện, động viên, tặng sữa quần áo cho cháu và giúp đỡ qua bưu điện xã Đức Bình Tây 10 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 2

Bà Hai ở cái tuổi "xế chiều" nhưng vẫn phải cày cuốc, trồng rau để bán kiếm tiền nuôi 3 con, cháu

“Đất nước mình nhiều người tốt thật các chú ạ! Có người ở tận Hà Nội, TP. HCM không quen biết gì bà, nhưng đọc thông tin trên báo Dân trí mọi người điện thoại hỏi thăm, động viên ông bà cố gắng, có người còn gửi cả sữa bầu cho cháu L.Đ và gửi tiền qua bưu điện nữa.

Tổng cộng các nhà hảo tâm giúp đỡ 10 triệu đồng, hôm vừa rồi do dịch Covid-19 nên phải cách ly toàn xã hội, thấy mọi người mua trữ thức ăn, bà cũng mua hai thùng mì tôm và ít muối ăn để phòng, còn hơn 9 triệu đây bà cất kỹ lắm, không dám tiêu pha” – vừa nói, bà Hai vừa đưa số tiền hơn 9 triệu đồng được bọc kỹ càng cho mọi người cùng xem.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 3

Ông Trần Văn Ân trao số tiền 48.600.000 đồng cho ông Nhứt, bà Hai

Tiếp chuyện bà Hai, phóng viên thông báo về việc bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 48.600.000 đồng thông hoạt động nhâ ái của báo. Hôm nay, thay mặt bạn đọc, PV cùng đại diện chính quyền xã Đức Bình Tây đến trao cho gia đình, để ông, bà có tiền sửa chữa ngôi nhà sắp sập trước mùa mưa. Nghe đến số tiền lớn mà ông, bà đều vui mừng đến nghẹn ngào.

“Đây là số tiền thực sự vô cùng lớn đối với gia đình tôi, chưa bao giờ tôi được ai giúp đỡ số tiền lớn như thế này. Có được số tiền này, sửa được ngôi nhà đã sắp sập là vợ chồng tôi có chết cũng nhắm mắt, vì khi đó 3 mẹ con L.Đ đã có nơi chui ra, chui vào mỗi ngày nắng mưa.

Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc” – bà Hai gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 4

Ngôi nhà ông, bà cùng 3 con cháu đang ở đã xuống cấp nặng nề

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 5

Nhiều nơi nứt toác, có thể sập bất cứ lúc nào

Bạn đọc giúp đỡ gia đình “cô gái thiểu năng bị hại đời đến mang thai” - 6

Ông Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây cho biết: Về vụ việc liên quan đến cái thai của cháu L.Đ hiện Công an xã đã phối hợp Công an tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra làm rõ, qua đó đã xác định được một số đối tượng nghi vấn, chỉ chờ đứa bé ra đời xét nghiệm ADN là mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Chia sẻ về món quà lớn của bạn đọc, ông Ân rất xúc động vì tình cảm mà bạn đọc đã dành cho những người dân nghèo ở xã miền núi khó khăn Đức Bình Tây. Ông mong hoạt động này sẽ ngày càng lan tỏa, để nhiều người nghèo khác cùng được giúp đỡ, sẻ chia khó khăn.

“Đại diện chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã làm cầu nối đến những mảnh đời bất hạnh và cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc. Về phía gia đình bà Hai, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình có cuộc sống ổn định hơn.” – ông Ân nói.

Trung Thi