1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai viêm cơ tim cấp hơn 120 triệu đồng

Khánh Hồng Hồng Phương

(Dân trí) - Niềm vui nhân đôi với gia đình ông Đoàn Ngọc Dậu khi con trai từ cõi chết trở về, khỏe mạnh, được xuất viện và được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 120 triệu đồng.

Ngày 4/3, phóng viên Báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tới gia đình ông Đoàn Ngọc Dậu (trú tổ 3, thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), số tiền: 120.374.800 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ chàng trai Đoàn Ngọc Danh (con trai ông Đoàn Ngọc Dậu), thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, kết chuyển tuần 2 và tuần 3 tháng 2.

Ông Dậu cho biết, ngoài số tiền hơn 120 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, có bạn đọc Dân trí cũng đã gửi ủng hộ trực tiếp gia đình ông số tiền 1.000 USD.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai viêm cơ tim cấp hơn 120 triệu đồng - 1

PV Báo Dân trí trao số tiền hơn 120 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ đến ông Đoàn Ngọc Dậu với sự chứng kiến của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng)

Chàng trai Đoàn Ngọc Danh (29 tuổi), nhân vật trong bài viết: "Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân", đăng trên Dân trí ngày 13/2.

Anh Danh sinh ra trong gia đình thuần nông, thương cha mẹ và 2 người em nhỏ nên anh sớm trở thành trụ cột trong gia đình. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, anh Danh xin vừa học vừa làm đầu bếp tại một khách sạn tại Hội An. Mỗi ngày, anh Danh phải đi hơn 25 km từ nhà đến chỗ làm và nhận mức lương khoảng 6 triệu đồng. Cứ ngỡ những khó khăn của gia đình đang dần qua đi, nhưng ngờ đâu sóng gió lại tiếp tục ập đến với anh Danh và gia đình.

Một ngày giữa tháng 1/2021, sau ca làm đêm trở về nhà, bất ngờ anh Danh có triệu chứng sốt, mệt mỏi và ho ra máu. Gia đình bàng hoàng đưa anh đến bệnh viện, rồi chết lặng khi nhận hung tin, anh Danh bị viêm cơ tim cấp và nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh diễn biến nặng và tình hình vô cùng nguy kịch, các bác sĩ phải áp dụng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO), lọc máu liên tục mỗi ngày để cứu anh Danh.

Sau gần một tháng rưỡi điều trị, trừ số tiền bảo hiểm y tế chi trả, gia đình anh Danh phải thanh toán viện phí hơn 271 triệu đồng. Con lâm bệnh bất ngờ, gia đình lại vô cùng khó khăn nên vợ chồng ông Dậu phải vay mượn khắp nơi để có tiền đi tìm sự sống cho con. Con trai nằm điều trị bao nhiêu ngày cũng là bấy nhiêu thời gian vợ chồng ông Dậu lo lắng không yên, lo cho bệnh tình của con, lo biết kiếm đâu ra tiền để đóng viện phí.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai viêm cơ tim cấp hơn 120 triệu đồng - 2

Anh Đoàn Ngọc Danh đã khỏe mạnh và được xuất viện ngày 3/3

Theo bác sĩ Hà Sơn Bình (Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, anh Đoàn Ngọc Danh vào viện trong tình trạng nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, đặc biệt tổn thương tim nặng. Lúc đó bệnh nhân sốc tim nặng, không có huyết áp, nguy cơ tử vong cao nên ngay lập tức, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật ECMO nhằm hỗ trợ tim cho bệnh nhân.

Sau thời gian điều trị, anh Danh đã khỏe mạnh và được xuất viện vào ngày 3/3. Niềm vui nhân đôi với gia đình ông Dậu khi con trai từ cõi chết trở về, khỏe mạnh, được xuất viện và được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 120 triệu đồng.

Ông Dậu cho biết, số tiền ông đóng viện phí là bà con hàng xóm, những nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức giúp đỡ và gia đình vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng.

"Thật sự rất cảm ơn báo Dân trí đã làm cầu nối để những tấm lòng hảo tâm đến với gia đình chúng tôi. Vợ chồng tôi có tiền để trả nợ rồi", ông Dậu xúc động khi đón nhận số tiền hơn 120 triệu đồng.