1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai nằm liệt sau tai nạn giao thông 45 triệu đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh mẹ nghèo chăm con trai nằm liệt sau tai nạn giao thông, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ số tiền 45.532.000 đồng.

Ngày 16/12, PV Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng bà Trần Thị Tạo (sinh 1974, tru xóm 10, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), số tiền 45.532.000 đồng.

Bà Tạo là mẹ của Nguyễn Văn Thành (sinh 1996) - nhân vật trong bài viết: "Xót xa cảnh mẹ nghèo chăm con trai nằm liệt sau tai nạn giao thông", đăng trên báo Dân trí ngày 18/11/2020.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ em Thành thông qua Chương trình Nhân ái, theo kết chuyển tuần 3 và 4/11/2020.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai nằm liệt sau tai nạn giao thông 45 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng cán bộ Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng) trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến bà Trần Thị Tạo

Hiện Thành vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Bùi Văn Anh, trưởng Khoa Tổn thương tủy sống (Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng) cho biết, mức độ phục hồi của bệnh nhân Thành rất chậm. Hiện Thành vẫn nằm liệt một chỗ và cần sự chăm sóc toàn diện của các y bác sĩ.

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Tạo xúc động vô cùng: "Tôi không nghĩ mẹ con tôi lại được mọi người giúp đỡ nhiều thế. Đối với mẹ con tôi, đây là số tiền lớn. Có số tiền này, tôi có điều kiện để chăm sóc cho cháu với hy vọng cháu sớm phục hồi trở lại".

Bà Tạo cho biết, từ ngày con trai bị tai nạn giao thông rồi chuyển ra Đà Nẵng điều trị, đến nay đã gần 4 tháng, nhà neo người nên chỉ có một mình bà ở bệnh viện chăm sóc con trai từ đó đến nay. Ở nhà có mấy sào ruộng nhưng cũng đành bỏ hoang vì không có người làm.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai nằm liệt sau tai nạn giao thông 45 triệu đồng - 2

Vụ tai nạn khiến Nguyễn Văn Thành nằm liệt một chỗ nhiều tháng qua

Trước đó, cách đây gần 4 tháng, trong khi đang điều khiển xe máy từ nhà ra cửa tiệm để sửa điện thoại, Thành không may đụng vào cột bê tông trên đường bị ngã

Vụ tai nạn khiến Thành bị dập tủy sống cổ phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu sau ra đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục điều trị vì chấn thương quá nặng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Thành được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng để tập phục hồi. Trong quá trình điều trị ở đây, tình trạng bệnh của Thành có diễn biến bất thường, rối loạn cảm giác, yếu liệt tứ chi, không tự chủ được nên các bác sĩ đã quyết định chuyển Thành qua Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Sau khi tình trạng bệnh ổn định hơn, Thành lại được chuyển về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Thành được các bác sĩ chẩn đoán di chứng tổn thương tủy sống cổ, viêm phổi, viêm dạ dày và suy dinh dưỡng. Bệnh nhân có bảo hiểm cận nghèo, tuy nhiên hiện thể trạng rất yếu nên cần phải dùng đạm và kháng sinh đắt tiền để nâng cao thể trạng.

Ngoài Thành ra, bà Tạo còn có một người con gái năm nay 17 tuổi đang đi học nghề và có một mẹ già gần 90 tuổi cần chăm sóc. Vợ chồng bà Tạo chia tay nhau khi Thành còn đang nhỏ.

Những lúc nông nhàn, bà Tạo tranh thủ đi phụ hồ để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mấy năm nay, Thành cũng đi phụ hồ như mẹ, rồi ai thuê gì làm nấy.

Cuộc sống của mấy mẹ con vốn đã khó khăn, nay Thành bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ cần lại càng chồng chất khó khăn.