1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ 4 đứa trẻ mất mẹ ngày giáp Tết gần 300 triệu đồng

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh 4 đứa trẻ mất mẹ ngày giáp Tết, bố bị bệnh hiểm nghèo, các nhà hảo tâm và bạn đọc khắp mọi miền đã chung tay hỗ trợ gần 300 triệu đồng.

Chiều 12/2, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã trở lại thăm hoàn cảnh gia đình anh Trần Dũng (SN 1985, trú thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) - nhân vật trong bài viết: "Buốt lòng cảnh 4 đứa trẻ bơ vơ mất mẹ ngày cận Tết, bố mang bệnh hiểm nghèo" .

Bạn đọc giúp đỡ 4 đứa trẻ mất mẹ ngày giáp Tết gần 300 triệu đồng - 1

Mẹ mất, bố mang bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ bơ vơ ngày giáp Tết (Ảnh: Tiến Hiệp).

Năm 2008, anh Dũng kết hôn với chị Phan Thị Hồng (SN 1989) và lần lượt có 4 người con là cháu Trần Anh Tiến (11 tuổi, lớp 6, Trường THCS Mỹ Lộc), Trần Thị Kim Oanh (10 tuổi), Trần Uyển Nhi (8 tuổi, Trường Tiểu học Mỹ Lộc) và Trần Thị Ngọc Điểm (4 tuổi, Trường Mầm non Mỹ Lộc).

Đến với nhau dù khó khăn nhưng với tuổi trẻ và sức khỏe họ tu chí làm ăn, mong muốn nuôi các con nhỏ nên người, hy vọng về tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, anh Dũng mắc bệnh hiểm nghèo, còn chị Hồng không được khỏe mạnh nhưng phải bươn chải lo lắng cho chồng chữa bệnh, con cái ăn uống học hành.

Ngày giáp Tết vừa rồi, trên đường về nhà giúp mẹ đẻ để gieo lúa và mượn tiền sắm Tết cho các con thì không may chị Hồng gặp tai nạn, tử vong tại chỗ. Chị ra đi để lại 4 con thơ nheo nhóc cho người chồng bệnh tật cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Vợ mất, anh Dũng buông xuôi, phó mặc số phận cho ông trời định đoạt còn những đứa trẻ cũng không dám nghĩ đến tương lai.

Hoàn cảnh của bố con anh Dũng sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm khắp mọi miền tổ quốc, cả trong và ngoài nước. Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp thông qua tài khoản của anh Dũng với số tiền hơn 130 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí tuần 3, tuần 4 tháng một và tuần một tháng 2/2022, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hoàn cảnh trên số tiền 150.685.814 đồng. Sau khi kết chuyển, chúng tôi đã thay mặt bạn đọc trao toàn bộ số tiền trên đến với gia đình anh Dũng.

Bạn đọc giúp đỡ 4 đứa trẻ mất mẹ ngày giáp Tết gần 300 triệu đồng - 2

Đại diện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao quà đến bố con anh Dũng (Ảnh: Tiến Hiệp).

Nhận được món quà, sự động viên thiết thực của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Dũng xúc động nói: "Vợ mất không chỉ là cú sốc lớn về tinh thần của bố con tôi mà chúng tôi mất đi chỗ dựa. Bản thân tôi bệnh tật hiểm nghèo không có khả năng lao động nặng, các con còn quá nhỏ chưa thể làm được gì. May mắn được báo Dân trí kết nối, các nhà hảo tâm hỗ trợ món quà rất lớn đối với gia đình. Bố con tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, chúng tôi hứa sẽ sử dụng số tiền trên đúng mục đích".

Anh Dũng cũng chia sẻ, hiện tại anh sẽ dành một phần tiền mà bạn đọc hỗ trợ để trả nợ, một ít để vào viện thắt lại tĩnh mạch thực quản, còn lại gửi tiết kiệm để lo cho các cháu học hành.

Tại buổi trao quà, ông Đặng Quốc Nga - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Dũng thuộc diện khó khăn ở địa phương, đặc biệt khi chị Hồng qua đời thì tình cảnh trở nên rất éo le. Mặc dù địa phương đã quan tâm nhưng năng lực hạn chế nếu không có sự kết nối, giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm thì gia đình họ không biết bao giờ vươn lên nổi.

"Mong rằng thời gian tới qua kết nối của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa để họ vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng xã hội phát triển văn minh. Nhân đây, thay mặt chính quyền địa phương tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý báo và các nhà hảo tâm, kính chúc tất cả mọi người năm mới nhiều sức khỏe, thắng lợi mới", ông Nga nói.