1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí trao tặng 80 triệu đồng đến hai bé Thiện, Trí không có bố, mẹ bị tâm thần

(Dân trí) - Hai cậu bé Thiện (3 tuổi) và Trí (2 tuổi) không có bố, được sinh ra bởi người mẹ tâm thần nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Được sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, bà ngoại của em đã nhận số tiền 80.000.000 đồng tại cơ quan báo Dân trí sáng ngày 3/5.

Gặp lại bác Trần Thị Hải (bà ngoại hai bé Thiện, Trí) trong bài viết: “Cuộc sống khốn khổ trong đói rách của hai đứa trẻ không cha, mẹ bị tâm thần” tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chúng tôi phần nào đã yên tâm khi bác cho biết: “May mắn thời gian qua nhờ có báo Dân trí giúp đỡ nên ít nhiều tôi đã nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho 2 cháu. Đây là một sự may mắn đối với gia đình, bà cháu tôi”.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 80 triệu đồng đến hai bé Thiện, Trí không có bố, mẹ bị tâm thần - 1
Con gái bác Hải là chị Hạnh bị bệnh tâm thần. Chị bị cưỡng hiếp để sinh ra 2 cháu bé Thiện, Trí.

Hoàn cảnh của bác Hải vô cùng éo le khi một mình bác phải tần tảo, bươn trải để nuôi 3 con bởi ngay từ khi các con còn nhỏ, chồng bác đã bỏ vợ, bỏ con để đi lấy người khác.

Cuộc đời người phụ nữ đã khốn khổ trăm đường, giờ đã có tuổi bác lại càng vất vả hơn khi con gái là chị Hạnh bị bệnh tâm thần, sinh ra 2 cháu mà không biết bố chúng là ai. Không có bất cứ nguồn thu nhập nào, bác Hải ngày ngày chỉ nhặt nhạnh ngọn rau, con cá để nuôi 2 cháu.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 80 triệu đồng đến hai bé Thiện, Trí không có bố, mẹ bị tâm thần - 2
Hai cậu bé Thiện, Trí không có bố, mẹ lại tâm thần nên chỉ biết dựa vào bà ngoại.
Bạn đọc Dân trí trao tặng 80 triệu đồng đến hai bé Thiện, Trí không có bố, mẹ bị tâm thần - 3
Bác Hải cùng người cháu có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ.

Hoàn cảnh đáng thương của mấy bà Hải và các cháu được bạn đọc báo điện tử Dân trí chia sẻ, giúp đỡ số tiền 80.000.000 (theo danh sách kết chuyển tuần 1/4+ tuần 2/4).

Xúc động nhận số tiền trên, bác Hải rưng rưng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm: “Phải nói đúng là cả cuộc đời tôi chưa bao giờ dám mơ có số tiền nhiều thế này. Giờ được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ, bà cháu tôi cũng đỡ khổ.

Tôi xin phép được dùng số tiền này vào việc chăm sóc cho hai cháu để các cháu đỡ khổ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi các cháu được sinh ra cho đến giờ, đến hộp sữa cho cháu tôi cũng chỉ thi thoảng mua được thôi, quần áo cũng toàn đi xin về mặc. Giờ chắc tôi sẽ mua cho chúng mỗi đứa một bộ quần áo mới và sữa, bỉm để dùng, số tiền còn lại tôi sẽ cất đi để chăm sóc các cháu thời gian lâu dài sau này nữa".

Phạm Oanh