1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai bị tai nạn giao thông

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh chàng trai hiếu thảo không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều bạn đọc đã tiếp tục chung tay hỗ trợ số tiền gần 40 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Châm cứu Trung ương, trao số tiền 38.657.000 đồng tới gia đình bệnh nhân Trần Quốc Tuấn (SN 1994, trú tại Vũ Thư, Thái Bình).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Quốc Tuấn thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai bị tai nạn giao thông - 1

Chị Nguyễn Thị Chiên (mẹ bệnh nhân Tuấn) cùng cán bộ phòng CTXH, Bệnh viện Châm cứu Trung ương trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Tuấn là nhân vật trong bài viết "Em chỉ có đứa con này, cầu xin cô bác cứu giúp" ,đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Trước đó báo Dân trí đã trao số tiền 303.492.275 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chàng trai.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc tiếp tục giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Chiên (mẹ của Tuấn) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các bạn đọc, tập thể y, bác sĩ, phòng CTXH Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cùng bà con lối xóm đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình chị.

Như báo Dân trí đã đưa tin, một ngày cuối tháng 10/2022, hôm ấy trời chưa sáng hẳn, chị Chiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi.

Run rẩy nghe điện thoại, người mẹ nghèo bủn rủn chân tay khi đầu dây bên kia báo tin con trai chị bị ngã đến chấn thương sọ não đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi Tuấn được 2 tuổi, người chồng của chị bỗng dưng phát bệnh tâm thần, anh thường xuyên đuổi đánh vợ con rồi bỏ nhà đi lang thang.

Tuổi thơ của Tuấn là những chuỗi ngày trốn chạy người cha. Có đêm 2 mẹ con chị phải đạp cửa chạy sang hàng xóm ngủ nhờ, bởi người cha bất ngờ lên cơn…

Mắt trái của chị hiện thị lực chỉ còn 2%, cũng là do bởi một trong những trận đòn "thừa sống thiếu chết" của người chồng bệnh tật.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai bị tai nạn giao thông - 2

Người mẹ ốm yếu với đủ thứ bệnh trên đời, từ u tuyến giáp cho đến thoát vị đĩa đệm, vừa phải chăm con trai ở bệnh viện, vừa phải thăm nuôi người chồng mắc bệnh tâm thần (Ảnh: Hương Hồng).

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên Tuấn chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm để chăm lo cho gia đình. Chàng trai trẻ ngoài việc trông chừng bố, không từ nan bất cứ công việc gì từ phụ hồ, ship hàng…, trước khi gặp tai nạn Tuấn đang làm công nhân ở một khu công nghiệp cách nhà không xa.

Con trai bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", trong nhà có thứ gì bán được chị Chiên đã bán hết, từ gà, lợn, thóc lúa…, được mấy chục triệu.

Không những vậy, từ hơn một năm nay chị còn đi vay khắp các nơi từ ngân hàng cho đến vay lãi ngày, hiện các khoản nợ trên vai người mẹ ốm yếu này đã lên tới hơn 300 triệu đồng.