1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nghèo nuôi 2 con mồ côi hơn 170 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảm với hoàn cảnh éo le, bạn đọc đã giúp đỡ ba mẹ con chị Loan hơn 170 triệu đồng để gia đình chị có cuộc sống tốt hơn, các con chị được an tâm tới trường.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 170 triệu đồng đến hoàn cảnh mẹ con chị Đỗ Thị Kiều Loan (47 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Loan thông qua chương trình Nhân ái trong 2 tuần cuối tháng 2/2022.

Đồng thời 2 con gái chị Loan cũng nhận được số tiền hơn 8 triệu đồng từ bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nghèo nuôi 2 con mồ côi hơn 170 triệu đồng - 1

Gia đình chị Loan và đại diện địa phương nhận số tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Loan là hoàn cảnh éo le trong bài viết "Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen" mà Dân trí đã đăng ngày 16/02/2022.

"Em đi dọn nhà cho người ta ngày được hơn trăm nghìn đồng mà không phải khi nào cũng có việc. Chưa khi nào trong nhà có nổi một triệu đồng chứ sao dám mơ có trăm triệu. Hôm nay em xúc động quá, không biết nói gì cả, em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Loan mừng rớt nước mắt khi nhận số tiền lớn.

Vừa nhận số tiền, chị Loan đã xin gửi ngay cán bộ xã đưa về ủy ban cất tạm, sau đó đi ngân hàng gửi vì nhà không có cửa, không dám để tiền trong nhà.

"Mười năm rồi nhà em không có cửa, mai mốt lấy một ít làm bộ cửa, còn lại gửi tiết kiệm. Hằng tháng tiền ăn học của các con thiếu bao nhiêu thì em đi rút một ít bù vào, cứ để cái sổ tiết kiệm vậy cho có vốn sau này 2 đứa lớn còn đi đại học", chị Loan cho biết.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nghèo nuôi 2 con mồ côi hơn 170 triệu đồng - 2

Ngôi nhà của mẹ con chị Loan không có cửa, không có gì đáng giá (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thay mặt địa phương, ông Lê Văn Bình - PCT UBND xã Lương Hòa  gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ con chị Loan trong cơn bĩ cực. Ông Bình hứa sẽ giúp chị Loan quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ hiệu quả nhất, minh bạch nhất để đảm bảo tương lai cho 2 cháu nhỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, chồng chị Loan mất từ gần 10 năm trước, suốt thời gian qua mẹ con chị Loan phải sống trong khốn khó, thiếu thốn trăm bề. Mấy năm trước mẹ chồng chị Loan lại ốm liệt giường, thêm gánh nặng đè lên vai chị.

Đến nay, sức khỏe chị Loan đã có nhiều biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng, không đi làm được việc nặng, chỉ mưu sinh bằng công việc lau dọn nhà cửa cho hàng xóm láng giềng. Dù ham học, học rất giỏi nhưng 2 con gái chị Loan đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học nếu không nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.