1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp em Ngọc Mai hơn 276 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ngày 14/3, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến em Nguyễn Ngọc Mai số tiền 276.803.139 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho em chữa bệnh.

Đây là số tiền mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho mai trong tuần 1 và tuần 2 tháng 2/2024 (250.884.322 đồng), tuần 3 tháng 2/2024 (8.404.000 đồng) và tuần 4 tháng 2/2024 (17.514.817 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp em Ngọc Mai hơn 276 triệu đồng - 1

Ngọc Mai nhận quà của bạn đọc Dân trí (Ảnh: CTV).

Nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ, Mai xúc động cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Em nói: "Nhờ có tiền của mọi người giúp đỡ mà 2 tháng qua con có tiền vào máu, chạy thận, cấp cứu kịp thời chứ 2 tháng nay con nhập viện cấp cứu 4-5 lần rồi".

Mai cho biết, do chạy thận lâu năm nên sức khỏe của em rất yếu, kéo theo nhiều chứng bệnh như hở van tim ba lá, tăng huyết áp…

Trước tết, Mai đã nhập viện cấp cứu vì thiếu máu nặng, nhiễm trùng sau phẫu thuật, viêm phổi… Sau đó lại cấp cứu vì phù phổi, chảy máu tiêu hóa, nhồi máu cơ tim cấp… Mới đây là nhập viện vì suy tim sung huyết, suy hô hấp…

Mai cho hay: "Hai tháng nay con nằm viện suốt, chỉ mới về được từ chiều 13/3 đến giờ đã thấy mệt lại. Bác sĩ nói giờ con chỉ hy vọng sống được lúc nào hay lúc đó. Cũng may có bạn đọc giúp đỡ nên con bệnh là có tiền đi cấp cứu ngay, khỏe hơn trước nhiều".

Bạn đọc Dân trí giúp em Ngọc Mai hơn 276 triệu đồng - 2

Danh sách hơn 10 bệnh mới được bác sĩ chuẩn đoán kèm theo của Mai trong đợt cấp cứu trước Tết (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cùng ngày, đoàn cán bộ phường 1 (quận 10, TPHCM) gồm ông Phạm Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND phường; ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 1 và bà Hồng Yến, cán bộ giảm nghèo cũng đến thăm hỏi gia đình Mai.

Tại đây, ông Phạm Minh Hùng và ông Phạm Văn Bình đã trao cho Ngọc Mai số tiền 5 triệu đồng mà phường vận động hỗ trợ cho Mai.

Bà Hồng Yến cho biết, phường vận động được Đội Quản lý thị trường 10B đóng trụ sở trên địa bàn phường nhận hỗ trợ thường xuyên cho em Ngọc Mai với mức 1 triệu đồng/tháng từ tháng 6/2023 đến nay. Số tiền 5 triệu đồng vừa trao là hỗ trợ 5 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024.

Bà Hồng Yến cũng thay mặt địa phương, gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ cho em Ngọc Mai trong những ngày qua.

Bạn đọc Dân trí giúp em Ngọc Mai hơn 276 triệu đồng - 3

Lãnh đạo Phường 1 (Quận 10) trao số tiền 5 triệu đồng mà phường vận động Đội Quản lý thị trường 10B ủng hộ cho Mai (Ảnh: CTV).

Như báo Dân trí đã đưa tin, Mai ra đời mà không biết cha là ai, mẹ bỏ đi, từ nhỏ được bà ngoại nuôi dưỡng.

Năm 13 tuổi, Mai nghỉ học ra chợ Hồ Thị Kỷ phụ bán ở cửa hàng hoa kiếm tiền để đỡ đần cho bà ngoại già yếu.

Chỉ mới làm được vài tháng thì Mai thấy chân rất đau, sưng phù lên và tím bầm, đi khám mới phát hiện bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Nghe tin cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo, cụ Nở (bà ngoại Mai) đau lòng không chịu nổi, phát cơn đột quỵ, đi cấp cứu mới phát hiện bị bướu bàng quang, kết hợp suy thận nhẹ, phải phẫu thuật cắt bỏ bướu. Sau ca phẫu thuật, cụ Nở nằm liệt giường.

Từ ngày 2 bà cháu phát bệnh, con gái út của cụ Nở là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977) về chăm sóc cụ và cháu Mai.

Chị Hồng không biết chữ, không chồng con. Khi về chăm mẹ và cháu, chị xin chân phụ bán quán nước gần nhà với tiền công 200.000-250.000 đồng/ngày. Cả nhà 3 người có 2 người bệnh đều sống dựa vào tiền công ít ỏi của chị Hồng.

Đến đầu năm 2019, cụ Nở qua đời, địa phương vận động bà con hàng xóm hỗ trợ lo tang ma cho bà.

Đến nay, Mai phải sử dụng bảo hiểm y tế gia đình, mức hưởng khám chữa bệnh 80% chi phí nên phần chi còn lại để chạy thận định kỳ và chữa bệnh rất cao.