1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ thầy giáo bị tai nạn hơn 100 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh thầy giáo không may gặp tai nạn dẫn tới đa chấn thương nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 100 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 100.097.001 đồng tới gia đình anh Bế Văn Quân (SN 1975, trú tại thôn 22, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Quân thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ thầy giáo bị tai nạn hơn 100 triệu đồng - 1

Chị Nông Thị Xuyến cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng đón nhận số tiền 100.097.001 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

 Anh Bế Văn Quân là hoàn cảnh trong bài viết "Áo mưa vướng bánh xe máy, thầy giáo cấp 2 nguy kịch tính mạng" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Nông Thị Xuyến (vợ anh Quân) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của anh Quân, anh Nguyễn Tiến Thịnh, cán bộ phòng CTXH cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, anh Quân đã được tiến hành ghép sọ. Ca phẫu thuật thành công, dự kiến cuối tuần này anh Quân sẽ được xuất viện".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ thầy giáo bị tai nạn hơn 100 triệu đồng - 2

Trên đường từ trường trở về nhà thầy Quân bất ngờ gặp nạn, dẫn đến chấn thương sọ não.

Như báo Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 24/6, hết giờ lên lớp thầy Quân trở về nhà bằng xe máy. Hôm ấy trời đổ mưa lớn kèm gió mạnh, chiếc áo mưa anh Quân đang mặc trên người bất ngờ vướng vào bánh sau xe máy, khiến chiếc xe máy đang chạy lộn ngược trở lại, cả người và xe đổ vật ra đường, đầu anh Quân đập mạnh xuống nền đường bê tông.

Chồng bất ngờ gặp nạn, trong người chị Xuyến không có nổi một đồng. Nhờ bà con, họ hàng, đồng nghiệp quyên góp được hơn 9 triệu đồng, chị Xuyến đưa chồng lên Hà Nội cấp cứu.