1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 3 con và chồng câm điếc hơn 1 tỉ đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, người mẹ nuôi 3 đứa con và chồng câm điếc đã vượt qua tử thần.

Ngày 9/7, Báo điện tử Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao tặng số tiền 217.244.388 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1992, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hiền thông qua tài khoản Báo điện tử Dân trí.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ gia đình chị Hiền 400.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 3 con và chồng câm điếc hơn 1 tỉ đồng - 1

Gia đình chị Hiền cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 217.244.388 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, bà Nguyễn Thị Lực (mẹ đẻ chị Hiền)  xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình bà trong suốt thời gian qua.

Bà Lực cho biết ở quê nhà và tại bệnh viện, gia đình chị Hiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 800 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Hiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 1 tỉ đồng.

"Trong lúc bĩ cực nhất, gia đình tôi được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp, giúp con gái tôi có kinh phí điều trị vượt qua cơn hoạn nạn, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn", bà Lực nghẹn ngào nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 3 con và chồng câm điếc hơn 1 tỉ đồng - 2

Cú phóng điện cao thế, khiến chị Hiền mất đi đôi tay.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của chị Hiền, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: Bệnh nhân Hiền hiện đã qua cơn nguy kịch và trong chiều nay sẽ được chuyển tới khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị. Quá trình điều trị của bệnh nhân sẽ phải kéo dài, sau khi chờ phục hồi và hội chẩn đánh giá chị Hiền có thể sẽ được lắp tay giả.

"Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình bệnh nhân Hiền nói riêng và các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện nói chung. Mong rằng nhờ sự động viên, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Hiền sẽ mau hồi phục, trở về với gia đình", chị Dương nói.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 1/6 trong lúc đi phụ hồ ở xã bên, khi di chuyển cây thép chị Hiền không may để cây thép chạm vào đường dây điện cao thế gây bỏng điện nghiêm trọng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 3 con và chồng câm điếc hơn 1 tỉ đồng - 3

Những nỗi đau thể xác khủng khiếp cũng khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người phụ nữ trụ cột gia đình này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Đình Hùng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia vô cùng lo lắng cho biết: "Bệnh nhân Hiền nhập viện trong tình trạng bị bỏng điện cao thế rất nặng với 27% cơ thể, trong đó 18% sâu độ 3, độ 4, độ 5. Hai cánh tay bỏng sâu độ 5 gây hoại tử cơ, xương, nên phải cắt cụt 1/3 trên 2 cánh tay".

Cuộc sống vùng quê vốn khó khăn, thu nhập cả nhà chỉ trông cả vào mấy sào ruộng lúa. Để lo cho 3 đứa con nhỏ và người chồng mắc câm điếc bẩm sinh, những khi nông nhàn chị Hiền phải làm thêm đủ mọi việc như phụ hồ, nhặt phế liệu, phun thuốc sâu thuê…

Dù tất bật từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình chị Hiền luôn sống trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối, trong nhà không khi nào có đồng tiền dự trữ. Vợ bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", người chồng tật nguyền không biết phải xoay xở ra sao.