1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cựu binh Thành cổ Quảng Trị nuôi con ung thư 130 triệu đồng

(Dân trí) - Cảm thông trước hoàn cảnh éo le của người cựu binh Nguyễn Phú Phiến cùng lúc phải nuôi con ung thư, chăm 2 cháu mồ côi ở tổ dân phố Quyền Hành, phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh), bạn đọc Báo Dân trí đã sẻ chia, hỗ trợ ông số tiền 130 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, ông Phiến sinh năm 1947, từng tham chiến ở đất lửa Quảng Trị. Di chứng của chiến tranh đã khiến cuộc đời ông thật bất hạnh khi 2 trong số 3 đứa con của ông bị ảnh hưởng chất độc da cam, không được khỏe mạnh, khôn ngoan như người bình thường.

Con cái bệnh tật, đau ốm triền miên, bản thân lại không được hưởng bất kì chế độ gì do tất cả giấy tờ thời chiến tranh đều bị thất lạc, nên gia đình ông luôn sống cảnh cơ cực, đói nghèo bám riết.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cựu binh Thành cổ Quảng Trị nuôi con ung thư 130 triệu đồng - 1

Ông Phiến sống cuộc đời cơ cực khi vợ mất, con đứa mất, đứa bệnh tật.

Cuộc sống gia đình ông thêm khốn đốn khi người vợ tảo tần sớm khuya lam lũ nuôi con đổ bệnh ung thư rồi qua đời. Từ ngày vợ mất, bốn cha con ông Phiến nương tựa cùng nhau, cùng cày cuốc vài sào ruộng, sống cầm cự rau cháo qua ngày. Chị Phùng, người con gái đầu bị bệnh, sinh được hai đứa con để an ủi cho số phận tủi hờn, cũng là cách để chị có nơi nương tựa lúc tuổi già.

Bất hạnh, tháng 4/2018, trong một lần đi bắt ốc, chị Phùng không may bị sảy chân xuống nước chết đuối. Cái chết của con gái đã khiến cuộc đời của ông Phiến thêm cơ cực. Đã bệnh tật, yếu hèn, giờ một mình ông phải nuôi 2 người con bệnh tật và 2 đứa cháu thơ dại. Nhiều hôm ông đói lả người vì nhường cơm cho các con, các cháu.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cựu binh Thành cổ Quảng Trị nuôi con ung thư 130 triệu đồng - 2

Ông Phiến nhiều lần lả người đi vì đói.

Cảm thông trước hoàn cảnh của ông Phiến, bạn đọc Báo Dân trí đã dành nhiều tình thương, sự sẻ chia với tình cảnh mà ông gặp phải. Ngoài gọi điện, nhắn tin động viên, giúp đỡ, bạn đọc Báo Dân trí đã hỗ trợ ông số tiền 130 triệu đồng (gồm 74.200.000 đồng qua Báo Dân trí, kết chuyển Nhân ái tuần 4 tháng 5/2019; số tiền còn lại gửi trực tiếp cho ông qua tài khoản của người thân-PV) để ông có thêm kinh phí lo chạy chữa thuốc men cho các con, các cháu và trang trải cuộc sống.

Trưa ngày 28/6, đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung cùng người thân ông Phiến, lãnh đạo Thị ủy Thị xã Kỳ Anh, UBND phường Kỳ Trinh đã có mặt tại nhà ông Phiến. Tới nơi, tất cả chúng tôi rất buồn khi hay tin anh Phương (SN 1980, con trai bị bệnh) đã qua đời được vài tuần. Thắp nén nhang chia buồn, dưới sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền, đại diện Báo Dân trí đã trao số tiền trên của các nhà hảo tâm đến ông Phiến.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cựu binh Thành cổ Quảng Trị nuôi con ung thư 130 triệu đồng - 3

Anh Phương, con trai bệnh tật của ông Phiến đã ra đi.

Tiếp nhận số tiền trên, người cựu binh già cảm động đến rơi nước mắt. Ông Phiến gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cựu binh Thành cổ Quảng Trị nuôi con ung thư 130 triệu đồng - 4

Đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung cùng người thân ông Phiến, lãnh đạo Thị ủy Thị xã Kỳ Anh, UBND phường Kỳ Trinh đã trao số tiền 74.200.000 đồng của các nhà hảo tâm gửi qua báo cho ông Phiến. Số tiền còn lại được bạn đọc Báo Dân trí gửi qua người thân của ông Phiến, cũng được trao tại buổi trao quà này.

Để hỗ trợ ông Phiến chi tiêu đúng mục đích, tránh mất mát, đúng với tình cảm thân thương của các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thị ủy Thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo lãnh đạo phường Kỳ Trinh lập sổ tiết kiệm 100 triệu đồng mang tên ông Phiến để ông sử dụng lâu dài. Số tiền còn lại, Bí thư Thị ủy thị xã Kỳ Anh giao địa phương phối hợp với người thân mua sắm các nhu yếu phẩm, một số vật dụng phục vụ đời sống hàng ngày cho ông Phiến cùng con cháu.

“Việc lập sổ tiết kiệm cho ông Phiến chúng tôi đã hoàn thành, việc mua sắm các nhu yếu phẩm, một số vật dụng phục vụ đời sống hàng ngày giúp ông Phiến cùng con cháu chúng tôi cũng sẽ làm ngay. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ huy động thêm Hội Cựu chiến binh, bà con thôn xóm sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược trong nhà”- Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Trinh thông tin tới đại diện Báo Dân trí.

Văn Dũng