1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha lao vào biển lửa cứu con hơn 2,3 tỉ đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người lao vào biển lửa cứu con, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn, an tâm tiếp tục điều trị.

Ngày 9/12, phóng viên Dân trí đã tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình chị Nguyễn Thị Anh (vợ anh Tuế) số tiền 568.840.727 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Anh thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha lao vào biển lửa cứu con hơn 2,3 tỉ đồng - 1

Chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội, thay mặt trao tặng số tiền 568.840.727 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình chị Nguyễn Thị Anh (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Anh cho biết, qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại gia đình hiện đã nhận được hơn 1 tỉ đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ngoài ra tại bệnh viện, số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã đóng trực tiếp vào viện phí là hơn 700 triệu. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Anh được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 2,3 tỉ đồng.

"Em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ, chính quyền địa phương, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, anh em, bạn bè, nhà trường của cháu Tùng, đồng nghiệp cũ của anh Tuế…, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình. Tự đáy lòng em xin trân trọng và ghi nhớ", chị Anh nghẹn ngào nói.

Chị Anh cho biết thêm: có bác gần 80 tuổi ở Cà Mau sau khi đọc được bài báo của gia đình chị đã đạp xe mang theo khoản tiền lương hưu vừa lĩnh ra ngân hàng gửi cho chị. Có cô ở Hà Giang ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện động viên chị, còn gửi mật ong xuống để chị Anh tẩm bổ cho khỏi kiệt sức.

"Nhận quà của mọi người mà em xúc động chảy nước mắt, mọi người tốt với gia đình em quá. Không quen biết, chưa từng gặp mặt mà mọi người yêu thương, chia sẻ với gia đình em như ruột thịt trong nhà. Ơn nghĩa này, cả gia đình em chẳng bao giờ quên được", chị Anh xúc động nói.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của bé Lương Sơn Tùng, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phụ trách Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Hiện có thể khẳng định bé Tùng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cháu vẫn đang được tiếp tục điều trị tích cực. Hy vọng với tình yêu thương của tất cả mọi người cháu sẽ sớm bình phục trở về tiếp tục đi học".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha lao vào biển lửa cứu con hơn 2,3 tỉ đồng - 2

Bé Tùng hiện đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cháu đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Ảnh: Hương Hồng).

Như đã đưa tin trước đó, ngày 9/11 khi 3 bố con anh Lương Hữu Tuế đang ngủ trưa thì phòng trọ bất ngờ bốc cháy. Theo bản năng của người bố, anh Tuế ôm vội đứa con nhỏ Lương Hoàng Bách (2 tuổi) chạy thoát ra ngoài.

 Ngoảnh lại thì phòng trọ đã chìm trong biển lửa, không chút do dự anh Tuế lại lao vào tìm cách cứu đứa con lớn Lương Sơn Tùng (8 tuổi) đang hoảng loạn, vùng vẫy, gào thét trong đám lửa oan nghiệt. Người bố này chỉ kịp ôm con vào lòng, cuộn người lại che lửa cho con rồi lăn ra ngoài.

Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Lương Hữu Tuế (36 tuổi) bị bỏng lửa 83% độ 2,3,4, trong đó 40% bỏng sâu. Vị trí bỏng ở đầu, cổ, mặt, thân, chi của bệnh nhân và bỏng hô hấp mức độ nặng. Hiện bệnh nhân Tuế đang phải thở máy. Bệnh nhân Lương Sơn Tùng (8 tuổi) bỏng lửa 33% độ 2,3,4, trong đó 20% bỏng sâu, vị trí bỏng ở đầu, mặt, cổ, thân, chi".

 Không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của 2 bố con anh Tuế là 20-30triệu/ngày. Trong cơn bĩ cực, gia đình chị Anh cầu cứu bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

 Dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trước tình trạng bỏng quá nặng, anh Tuế đã tử vong vào 8 giờ sáng ngày 22/11 tại bệnh viện.