1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh anh Hoàng Văn Tuấn không may gặp tai nạn ngã giàn giáo, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

Ngày 6/7, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang và UBND xã Tân Mỹ đã tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình anh Hoàng Văn Tuấn (43 tuổi, trú ở thôn Đồng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) số tiền 99.258.511 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 1

Báo Dân trí phối hợp với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, đến thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình anh Hoàng Văn Tuấn số tiền 99.258.511 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Tuấn thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Cùng đó, bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ gia đình anh Tuấn 14.950.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 2

Bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ gia đình anh Tuấn 14.950.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Lê Thị Mai (vợ anh Tuấn) xúc động xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Chị Mai cho biết, tại gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình anh Tuấn được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 200 triệu đồng.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bắc Giang đã động viên và tặng quà tới gia đình anh Tuấn.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 3

Ông Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bắc Giang đã động viên, thăm hỏi và tặng quà gia đình anh Hoàng Văn Tuấn.

Bà Trần Thị Phượng, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng gia đình anh Tuấn nhiều phần quà.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình anh Tuấn sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 4

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình anh Tuấn.

Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bắc Giang cho biết, ông rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã dành tình cảm, tình thương, chăm lo cho gia đình anh Tuấn nói riêng, và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung.

"Số tiền trên là cơ hội, hy vọng để chạy chữa cho anh Tuấn. Bạn đọc báo Dân trí không những thay đổi một số phận mà còn cứu vớt, thay đổi cả một gia đình. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng Nhân ái của bạn đọc Dân trí", ông Mai Sơn nói.

Như đã đưa tin trước đó, ngày tháng 6 năm 2020, vì đã nhận khoán nên anh Tuấn cố gắng trát cho xong bức tường trên tầng 2, rồi nghỉ ăn cơm. Có lẽ vì trời nắng quá và đói nên anh Tuấn chóng mặt tự ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 5

Từ người đàn ông trụ cột gia đình, cú ngã giàn giáo 2 năm về trước đã biến anh Tuấn thành phế nhân.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị ngã giàn giáo hơn 200 triệu đồng - 6

Không có nơi ở, nhiều năm nay cả nhà anh Tuấn tá túc trong một gian buồng chỉ rộng chừng 10 m2 của người cô ruột.

Được mổ cấp cứu kịp thời, anh Tuấn đã giữ lại được mạng sống. Do không có Bảo hiểm y tế, gia đình anh Tuấn phải chi trả hầu hết các chi phí chữa trị. Sau gần 2 năm trời chạy chữa khắp các bệnh viện, để lại gánh nợ hơn 300 triệu đồng lên vai người vợ ốm yếu, "sức cùng, lực kiệt" anh Tuấn đành chấp nhận trở về tá túc trong gian buồng chật hẹp của người cô ruột.

Không được tiếp tục chữa trị, bệnh tình của anh Tuấn mỗi ngày một nặng, tần suất các cơn co giật ngày càng nhiều hơn, ý thức cũng mất dần đi, mọi việc từ ăn uống, cho đến vệ sinh đều phải phụ thuộc vào người thân.