Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết!

(Dân trí) - Đang là học sinh lớp 12, Hoàng lên cơn sốt, ngất luôn trên lớp học. Sau đó, em được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết em bị viêm não nên phải chuyển gấp lên tuyến trên điều trị tích cực. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không vay mượn được tiền nên bố mẹ đã chấp nhận đưa con về nhà cầu mong phép mầu đến với em.

Hoàng là nhân vật trong bài viết: “Chạy vay tiền cả bản không đủ cứu nam sinh ngã quỵ trên lớp học” mà báo điện tử Dân trí đã có bài viết giúp đỡ trước đó. Hoàng được chẩn đoán bị viêm não và phải chuyển lên bệnh viện Nhiệt Đới TW để điều trị tích cực.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ em là người dân tộc sống ở vùng cao huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trước tình cảnh con phải điều trị lâu dài, bố mẹ em đã phải đi vay mượn khắp nơi trong vùng nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 9 triệu đồng mang nộp viện phí cho con.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 1
Em Lường Văn Hoàng được chẩn đoán bị viêm não phải nằm điều trị tích cực tại bệnh viện Nhiệt Đới TW.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 2
Trong suốt thời gian nằm điều trị, bố mẹ em đã đi hỏi vay tiền cả bản mà chỉ vay được vỏn vẹn 9 triệu đồng mang nộp viện phí.

Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt Đới TW, tình trạng của em đã đỡ hơn, tháo được máy thở nhưng Hoàng vẫn chưa nhận biết được mọi vật xung quanh.

Vì hoàn cảnh gi đình nghèo khó không trụ được ở trên bệnh viện nên gia đình đã chủ động xin cho em về nhà để người thân chăm sóc. Em Lường Văn Huy là anh trai của Hoàng nghẹn ngào kể lại: “Giờ em được đưa về nhà rồi ạ, ngày ngày bố mẹ của em thay nhau chăm sóc cho Hoàng, em ấy ăn được 1 chút cháo rồi nhưng chưa nhận biết được gì cả”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 3
Hiện tại Hoàng đã trở về nhà tại vùng cao huyện Vân Hồ, Sơn La.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 4
Cả gia đình thay nhau chăm sóc Hoàng vì em chưa nhận biết được gì cả.

Có mặt tại toà soạn , PV báo Dân trí đã trao số tiền 132.900.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ trong 2 tuần (tuần 4/4 + tuần 5/4).

Không thể tin vào mắt mình trước số tiền quá lớn, Huy bật khóc tâm sự: “Trước khi từ dưới nhà lên đây, em đã được các anh chị thông báo số tiền nhưng nói thật là em không dám tin. Giờ được nhận số tiền này rồi, em vẫn nghĩ là mình đang mơ chị ạ”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 5
Em Huy (bên trái) và anh rể có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận số tiền ủng hộ.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu học trò bị viêm não chờ...thần chết! - 6
Sau khi nhận được tiền hỗ trợ, Huy trích ra 5 triệu đồng để giúp đỡ lại 1 bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt Đới TW.

Lời chia sẻ thật thà của Huy khiến chúng tôi vừa xúc động, vừa thương em. Bố mẹ là người dân tộc, không thông thạo tiếng Kinh nên mọi công việc lo toan cho em trai ở viện gần như một mình Huy phải đảm nhiệm hết.

Hiện tại em Hoàng đã được đón về nhà nhưng cũng vì không có tiền nên mọi sinh hoạt, ăn uống đều rất hạn chế. Có số tiền này rồi, Huy cho biết em sẽ mang về nhà và cùng bố mẹ chuyển em Hoàng trở lại lên viện tiếp tục điều trị với hi vọng một ngày không xa Hoàng sẽ trở lại bình thường để tiếp tục đi học.

Phạm Oanh