1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 hơn 300 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh bé sinh ra trong gia đình nghèo khó lại mất mẹ từ lúc lọt lòng, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ gần 310 triệu đồng để em có được tương lai tươi sáng hơn.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền 309.433.546 đồng tới  hoàn cảnh gia đình bà Thạch Thị Mai Hoa (62 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Hoa thông qua chương trình Nhân ái trong tuần 5 tháng 12/2021 và tuần 1 tháng 1/2022.

Bạn đọc Dân trí giúp bé sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 hơn 300 triệu đồng - 1

Đại diện chính quyền địa phương cùng gia đình bà Hoa đón nhận số tiền lớn do bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Hoa là bà nội của Trương Lý Tài - cháu bé đáng thương trong bài viết "Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19" mà Dân trí đã đăng ngày 31/12/2021.

Khi được nhận số tiền lớn, bà Hoa xúc động không nói nên lời. Bà Hoa gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ cháu của bà. 

Anh Toàn cha của cháu bé mồ côi mẹ, xúc động nói: "Gia đình tôi xin cảm ơn mạnh thường quân, bạn đọc báo Dân trí đã giúp cha con tôi rất nhiệt tình. Với số tiền này, tôi sẽ trích ra khoảng 50 triệu đồng để sửa lại nhà, số tiền còn lại tôi sẽ lập sổ tiết kiệm để chi dùng cho tương lai con trai sau này", anh Toàn nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch UBND thị trấn Trần Đề gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Bà Lý cho biết đây là lần đầu những hoàn cảnh ở địa phương được nhận sự hỗ trợ lớn như vậy. Để gia đình bà Hoa sử dụng tiền hỗ trợ hiệu quả, địa phương sẽ cắt cử cán bộ tư vấn việc lập sổ tiết kiệm cũng như theo dõi việc chi tiêu, đảm bảo có chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Tài lâu dài.

Bạn đọc Dân trí giúp bé sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 hơn 300 triệu đồng - 2

Bà cháu bà Hoa trong căn nhà trống trước, hở sau trước khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã đưa tin, gia đình bà Hoa là người Khmer, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Con trai bà Hoa là anh Trương Văn Toàn không có nghề nghiệp, hằng ngày đi làm mướn ngoài cảng cá, thu nhập bấp bênh.

Tháng 8/2021, con dâu bà Hoa là chị Lý Thị Hồng đang mang thai tháng thứ 7 thì không may mắc Covid-19. Sức khỏe chị Hồng chuyển xấu nhanh chóng, các bác sĩ đã buộc phải mổ để cứu cháu bé. Sau ca phẫu thuật không lâu thì chị Hồng qua đời.

Con dâu mất, bà Hoa ẵm cháu nội sơ sinh về chăm sóc trong ngôi nhà tuềnh toàng, rách nát. Do nghèo khó, dinh dưỡng không đủ, bé Tài xanh xao, ốm yếu. Dịch bệnh dẫn đến mất thu nhập, lại phải chăm sóc cháu trai sơ sinh, gia đình bà Hoa rơi vào cảnh túng quẫn, ngặt nghèo.