1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái có nguy cơ mù lòa hơn 137 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, bé Huỳnh Ngọc Thùy đã có chi phí vào thuốc hóa trị, đôi mắt không còn sưng to và có khả năng cứu được mắt phải của bé.

Ngày 14/12, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Huỳnh Văn Chiệl (cha bé Huỳnh Ngọc Thùy) số tiền 137.194.377 đồng mà bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho bé Thùy trong tuần 3 tháng 12/2021 (114.294.377 đồng) và tuần 4 tháng 12/2021 (22.900.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái có nguy cơ mù lòa hơn 137 triệu đồng - 1

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng đại diện bạn đọc Dân trí trao quà nhân ái đến cho gia đình anh Huỳnh Văn Chiệl (Ảnh: Tùng Nguyên).

Huỳnh Ngọc Thùy (sinh năm 2008) là hoàn cảnh đã được báo điện tử Dân trí phản ánh trong bài viết "Gia đình kiệt quệ, thương bé gái có nguy cơ mù lòa vì khối u trong hốc mắt".

Đang tuổi ăn tuổi lớn, Ngọc Thùy đổ bệnh, đôi mắt sưng to vì khối u trong hốc mắt. Kết quả xét nghiệm cho thấy Thùy bị bệnh bạch cầu lympho cấp nguy cơ cao xâm lấn hốc mắt.

Sau khi hóa trị, đôi mắt xẹp xuống bình thường nhưng tổn thương đã khiến mắt trái của Thùy bị lòa, không còn thấy đường. Sau đó, tổn thương tiếp tục tái phát, xâm lấn sang mắt phải khiến Thùy có nguy cơ mù cả hai mắt nếu không được cứu chữa kịp thời.

Để có tiền và tiện điều trị cho con, anh Chiệl bỏ quê lên TPHCM thuê trọ tìm việc. Kế hoạch mới bắt đầu thì TPHCM bùng phát dịch Covid-19, gia đình anh mắc kẹt suốt 6 tháng trời ở đây. Đó là khoảng thời gian cơ cực nhất cuộc đời anh, khi có sức mà không được đi làm, con bệnh mà không có tiền vào thuốc...

Vừa may, hoàn cảnh gia đình anh Huỳnh Văn Chiệl được bạn đọc báo Dân trí biết đến, ủng hộ kịp thời cho anh có tiền tiếp tục phác đồ hóa trị cho con trong những tháng ngày khó khăn cùng cực vì bệnh tật và dịch Covid-19 này.

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái có nguy cơ mù lòa hơn 137 triệu đồng - 2

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé Huỳnh Ngọc Thùy đã có chi phí vào thuốc hóa trị kịp thời (Ảnh: Tùng Nguyên).

Anh Chiệl tâm sự: "Khi nộp hồ sơ nhờ báo Dân trí giúp đỡ, gia đình cũng chỉ hy vọng có phép màu nào đó xuất hiện. Không ngờ nhà em được giúp đỡ kịp thời quá, đúng đợt này vào thuốc rất nặng thì có tiền báo Dân trí hỗ trợ nên bé Thùy được vào thuốc đúng chỉ định. Không có mọi người giúp đỡ thì không biết gia đình em kiếm đâu ra tiền cho con vào thuốc đợt vừa rồi!".

Hiện tình hình sức khỏe của Thùy rất tốt, mắt phải đang được điều trị đúng phác đồ, không có dấu hiệu tổn thương làm mắt sưng nữa nên hy vọng cứu được mắt phải rất lớn.