Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện "bất thường" vượt qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Bị suy đa tạng, tim, gan, thận khiến tính mạng của cô sinh viên trường Học viện Hành Chính Quốc Gia, Vũ Thị Thương rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện 108, cùng sự hỗ trợ, động viên của bạn đọc báo Dân trí, sức khoẻ của nữ sinh được cải thiện rõ rệt.

Trở vào thăm Thương, cô sinh viên trong trong bài viết: “Xót xa cảnh mẹ nghèo mong hiến tạng để cứu con gái nhập viện “bất thường”, đăng ngày 15/7, chúng tôi ai nấy đều mừng rỡ khi tình trạng của em đã được cải thiện rõ rệt.

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 1
Hình ảnh Thương những ngày đầu vào điều trị. Em phải sử dụng kĩ thuật tim phổi nhân tạo.

Trước đó như Dân trí đưa tin, nữ sinh viên Vũ Thị Thương có những dấu hiệu sốt triền miên không dứt nên được đưa đến bệnh viện 108 cấp cứu khẩn cấp. Tại đây, em được chẩn đoán bị viêm cơ tim, suy đa phủ tạng nên phải sử dụng các kĩ thuật cao với chi phí vô cùng tốn kém.

Các chức năng của tim bị suy giảm nghiêm trọng và gần như tim không thể bơm máu được nữa nên phải dùng sự hỗ trợ đó là dùng ecmo (tim phổi nhân tạo).

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 2
Được sinh ra là lớn lên ở bản Bom Cưa, (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Thương gần như trở thành một “hiện tượng” khi cô bé thông minh và chăm chỉ học tập để đỗ được vào trường Học viện Hành chính Quốc gia.

Ngoài ra tổn thương đa tạng bao gồm suy chức năng thận và suy chức năng gan cấp tính, phải điều trị hỗ trợ tim, hỗ trợ thận, thay thế thận, hỗ trợ gan bằng thay huyết tương.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tính đến thời điểm hiện tại Thương đã cai được các loại máy móc, tim đã hết suy, các chức năng của gan, thận đã dần dần đi vào ổn định.

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 3
Sau quá trình điều trị, Thương đã có thể đi lại được.

Tiến sĩ Lê Lan Phương – Phụ trách, chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện 108 cho biết, tình trạng của bệnh nhân Thương đã cải thiện rất rõ rệt sau thời gian điều trị tích cực. Các bộ phận từ tim, gan, thận đã không còn suy. Với tình hình khả quan như vậy, không lâu nữa em sẽ được chuyển khoa để tiếp tục điều trị.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Thương đi lại một vòng cho chúng tôi xem để mọi người yên tâm rằng em đã khỏe hơn nhiều. Gương mặt rạng rỡ, Thương tâm sự mong muốn được xuất viện sớm để quay lại trường học cùng bạn bè, thầy cô.

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 4
Thương mong ngóng từng ngày được quay trở lại trường học.

“Từ ngày cháu phải đi cấp cứu đến giờ, gia đình rất cảm động vì nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các thầy cô và bạn bè trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Nhờ những tình cảm quý báu đó là động lực giúp cho Thương nhanh chóng được hồi phục như hiện tại” – Chị Bùi Thị Xuân, mẹ của em Thương nghẹn ngào tâm sự.

Sức khỏe khá lên, Thương hiện tại đã có thể ăn cơm, ngồi nói chuyện và tập đi lại quanh phòng bệnh. Trong câu chuyện với chúng tôi khi ấy, trên gương mặt của hai mẹ con thoáng có sự lo lắng bởi để có tiền điều trị, gia đình đã bán đi ngôi nhà của mình ở bản Bom Cưa, (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cùng việc đi vay nặng lãi.

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 5
Cô bé gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ.

Chị Xuân cho biết tổng số tiền điều trị cho con gái tính đến thời điểm hiện tại lên đến hơn 400 triệu đồng (đã trừ hết các khoản bảo hiểm y tế chi trả), trong đó bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ được khoảng 100 triệu đồng, còn lại là số tiền chị bán nhà cộng việc đi vay mượn.

Thương đã thoát khỏi cơn nguy kịch và không bao lâu nữa em sẽ được trở về nhà và tiếp tục công việc học ở trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Cô sinh viên ấy đã được nhận tình yêu thương, sự giúp đỡ của mọi người, đó là món quà vô giá để tiếp thêm động lực cho em.

Bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm giúp đỡ nữ sinh viên nhập viện bất thường vượt qua cơn nguy kịch - 6
Thương làm biểu tượng trái tim gửi đến độc giả báo điện tử Dân trí.

Được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, Thương xúc động nói lời cám ơn đến những nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của em là một sự hoang mang, lo lắng bởi bố mẹ đã không còn nhà ở, vì để cứu em bố mẹ đã phải mang ngôi nhà đi bán.

Phạm Oanh