1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí chia sẻ với cô gái “Xin hãy cho em thêm một hy vọng sống”

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 30/7, cô gái trẻ Nguyễn Thị Dương đã nhận được hơn 15 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để Dương có thêm hy vọng sống tại bệnh viện Việt Đức, nơi Dương đang chờ đợi ca mổ thay van tim chữa hẹp van ba lá

Chỉ trong hai ngày, sau khi Dân trí đăng bài viết: "Xin hãy cho em thêm một hy vọng sống", nói về trường hợp cô sinh viên phải bỏ dở việc học hành Nguyễn Thị Dương đang cần sự giúp đỡ để thực hiện ca phẫu thuật tại BV Việt Đức, đã có rất nhiều bạn đọc của báo đã trực tiếp điện thoại thăm hỏi tình hình sức khỏe và trực tiếp đến tận phòng nơi Dương đang chờ phẫu thuật để giúp đỡ.

 
Bạn đọc Dân trí chia sẻ với cô gái “Xin hãy cho em thêm một hy vọng sống” - 1
 Dương hiện đang ở BV Việt Đức, chờ lịch mổ sau những nỗ lực của gia đình và giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí.
 
Số tiền bạn đọc Dân trí trực tiếp trao cho Dương tại BV Việt Đức là 8,5 triệu đồng gồm công ty cổ phần Etech và hai cá nhân chị Thu Hương, chị Minh Hà ở Hà Nội. Trong số họ, đã có người đã từng rơi vào hoàn cảnh như Dương, “Tôi cũng là một người bệnh, đã từng phẫu thuật tim và từng trải qua những giây phút nguy nan, tôi thấu hiểu nên đã đến chia sẻ với Dương để mong Dương cùng gia đình vượt qua được khó khăn này” - chị Thu Hương cho biết số tiền còn lại được gửi đến tài khoản gia đình Dương từ rất nhiều bạn đọc còn lại trên khắp cả nước.
 
Anh Sĩ Dũng, đại diện Gia đình Dương bộc bạch: “Hầu hết số tiền các bạn đọc báo Dân trí chuyển vào tài khoản thấp nhất là 200 ngàn, cao nhất là 500 ngàn. Gia đình xin chân thành cảm ơn báo điện tử Dân Trí và những bạn đọc quý báo đã giúp đỡ, chia sẻ với gia đình… thật lòng, chúng tôi không biết lấy chi đền đáp, tấm chân tình này gia đình xin ghi nhận”.
 
Gặp lại Dương trong sáng 31/7, trong thời gian làm các thủ tục hoàn tất cho ca mổ, ngồi trên giường bệnh chờ lịch mổ, Dương đã rạng rỡ và tự tin hơn sau khi có rất nhiều điện thoại thăm hỏi và nhiều người đã trực tiếp đến tận giường bệnh thăm em. “ Em mừng quá, tưởng ra Hà Nội để mổ tim thì chỉ có gia đình mình quan tâm, không ngờ em nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, em hạnh phúc lắm!”, Dương bồi hồi cho biết
 
Thế Cường