1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh éo le, bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời giúp đỡ để 3 nữa sinh "hóa" giấc mơ giảng đường của mình để mở ra tương lai tươi đẹp hơn.

Những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp trở lại thăm gia đình của 3 nữ sinh trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An). Khác hẳn cảm giác lo âu vì điều kiện gia đình khó khăn nên không dám mơ tới ngưỡng cửa giảng đường đại học, giờ đây được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, 3 nữ sinh đã nhập học vào các trường mà các em đã đăng kí trước đó. 

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 1

Hai bà cháu Thanh Tú đang gói bánh chưng để đón Tết.

Đang chuẩn bị các vật liệu để gói bánh chưng Tết, bà Trần Thị Cầm (77 tuổi, bà nội Đào Thị Thanh Tú, trú ở thôn 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) phấn khởi: "Sau khi biết kết quả kỳ thi THPT, thương cháu nên đêm nào tôi cũng khóc vì gia cảnh quá khó khăn không thể tiếp tục nuôi cháu được nữa. May mắn, các tấm lòng hảo tâm của báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền gần 200 triệu đồng. Đây là tài sản quý giá để cháu tôi có thể trang trải việc học. Tôi không biết nói gì ngoài lời cám ơn chân thành đến bạn đọc Báo Dân trí đã tạo cơ hội để cháu tôi tiếp tục được đến trường".

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 2

Với Thanh Tú em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tiếp tục đến trường vì hoàn cảnh quá éo le.

Ngồi bênh cạnh bà nội, Thanh Tú cũng không dấu được niềm vui: "Được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình em hạnh phúc lắm. Theo thông báo của nhà trường, ra Tết tất cả các sinh viên sẽ tập trung học tại trường thay cho việc học online. Em đã chờ đợi cảm giác đó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và giờ đã trở thành hiện thực".

Đào Thị Thanh Tú là nhân vật trong bài viết: "Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12". Ngày Tú mới được 3 tháng tuổi thì bố qua đời vì tai nạn lao động. Hơn một năm sau, mẹ em cũng bỏ đi biền biệt. Tuổi thơ của em lớn lên từ những hộp sữa do ông bà đi xin về pha với nước cơm.

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 3

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của hai bà cháu.

Nhiều năm qua, Tú liên tục đạt học sinh giỏi của tỉnh, của trường và vinh dự hơn em được kết nạp Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tú đạt 27,8 điểm khối D1. Tú đã đăng ký vào 3 Trường đại học: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân Hà Nội và Học viện Ngoại giao.

Thế nhưng hoàn cảnh quá éo le, ông bà nội đã già yếu nên em không giám mơ bước chân vào giảng đường. Sau khi hoàn cảnh gia đình Tú được đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo Dân trí, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả.

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 4

Thảo Vy có hoàn cảnh vô cùng éo le khi bố em mắc bệnh nặng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được "viết giấc mơ" trên giảng đường.

Chia tay gia đình Thanh Tú, chúng tôi ghé thăm gia đình em Nguyễn Thị Thảo Vy, thôn Chùa Thàng, xã Liên Thành, huyện Yên Thành. Chị Phan Thị Giang (SN 1976, mẹ Thảo Vy), chia sẻ: "Gia đình nghèo, chồng thì ốm nặng nên tôi không dám nghĩ con mình tiếp tục được đến trường. Nếu không có sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm thì con gái tôi phải đi làm công nhân rồi. Với số tiền hơn 100 triệu đồng tôi sẽ dành một phần để thuốc thang cho chồng và phần còn lại để trang trải kinh phí học tập cho cháu".

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 5

"Nếu không có sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm thì con gái tôi phải đi làm công nhân rồi.

Không dấu nổi cảm xúc vui mừng Thảo Vy chia sẻ: "Hiện em đã nhập học vào Trường đại học Ngân hàng TPHCM. Vì ảnh hưởng dịch nên em chưa tận mắt biết được ngôi trường của mình như thế nào nhưng em sẽ cố gắng học tập để sau này có công việc ổn định, có thể giúp đỡ bố mẹ và không phụ lòng các tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ mình".

Thảo Vy là nhân vật trong bài viết: "Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học". Em có hoàn cảnh vô cùng éo le khi người cha của em đang mang bệnh nặng không thể đi làm được. Kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai người mẹ trong khi đó sau Thảo Vy có 3 em còn nhỏ.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng suốt các cấp học Thảo Vy luôn là một học sinh giỏi toàn diện. Ước mơ của Thảo Vy sau này có một công việc ổn định để không còn cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Trong kỳ thi THPT vừa qua em đạt số điểm 27,25 của tổ hợp xét tuyển và đăng ký hồ sơ vào Trường đại học Ngân hàng, Đại học Luật TPHCM.

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 6

Không còn phải sống trong nhà tồi tàn dột nát nữa. Giờ đây hai mẹ con Mai đã có nhà mới để ở và em tiếp tục được đến trường.

Ghé thăm gia đình hai mẹ con bà Nguyễn Thị Niệm, ở thôn Hồng Lĩnh, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), chúng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Căn nhà tồi tàn giờ đây đã được tu sửa lại, hai mẹ con bà Niệm giờ không còn phải sống trong cảnh nhà dột nát nữa. Nhưng niềm vui lớn nhất của người bà Niệm là con gái của mình không phải nghỉ học sau khi được các tấm lòng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cũng như Thanh Tú và Thảo Vy, Mai là cô gái có hoàn cảnh rất đáng thương từng được nhắc đến trong bài viết: "Nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le khao khát giấc mơ giảng đường đại học". Từ nhỏ, Mai không biết mặt cha mình là ai, mẹ em là bà Nguyễn Thị Niệm (SN 1966), bị suy thận, mắt có nguy cơ mù vĩnh viễn…

Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng cô gái đã vượt nghịch cảnh đến trường và liên tục đạt học sinh giỏi của tỉnh và trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mai đăng ký xét tuyển khối A và đạt được 23,2 điểm, em đã đậu vào ngành Kỹ thuật vật liệu của Trường đại học Bách khoa TPHCM.

Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thật - 7

"Tôi sẽ mãi ghi tâm trước các tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hai mẹ con", bà Niệm cho biết.

"Lúc đầu em đăng ký vào ngành Kỹ thuật vật liệu của Trường đại học Bách khoa TPHCM nhưng sau đó em quyết định học ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh. Gia đình chỉ có hai mẹ con mà mẹ thường xuyên đau ốm nên em chọn trường gần nhà để có thể về thăm mẹ nữa. Được vào đại học là điều em chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí đã mở ra cho em cơ hội của cuộc đời", Mai chia sẻ.

Ngoài kia Tết đã đến rất gần, niềm vui của 3 nữ sinh không chỉ là lần đầu tiên trong đời đón được một cái Tết đầm ấm mà giấc mơ giảng đường của các em đã được hiện thực hóa bởi tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Tương lai đang đợi phía trước, hy vọng một ngày không xa các em sẽ vững bước trên đường đời có một tương lai rạng ngời hơn...