1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc chia sẻ mất mát với gia đình bà Nguyễn Thị Phi Yến

(Dân trí) - Sáng 10/11, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã về thôn Lý Trà (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam) trao tận tay bà Nguyễn Thị Phi Yến, nhân vật trong bài viết: “Nội ơi, ba mẹ con đâu rồi” số tiền 5,2 triệu đồng của bạn đọc gửi tặng.

Bạn đọc chia sẻ mất mát với gia đình bà Nguyễn Thị Phi Yến - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí cho bà Nguyễn Thị Phi Yến. Bà nội của 4 đứa trẻ mồ côi sau cơn bão số 9 vừa qua.
 
Sáng 29/9, khi cơn bão số 9 ập vào kèm theo lũ dữ đã cướp đi mạng sống của vợ chồng anh Huỳnh Văn Cơ và chị Bùi Thị Thủy, là hai trụ cột trong gia đình với 4 người con và một bà mẹ già, trong đó có 2 em bị thần kinh và một em mới lên 3.

 

Bà Yến cho biết, sau cái chết của anh Cơ và chị Thủy, nhiều tổ chức và cá nhân cũng đến chia sẻ giúp đỡ bà được một số tiền nhỏ. Số tiền này bà sẽ gửi tiết kiệm để nuôi 4 đứa nhỏ ăn học. “Sau khi bố mẹ chúng mất đi, tôi thì già yếu rồi không thể làm được gì để nuôi các cháu, nhờ có các nhà hảo tâm đến giúp nên bọn trẻ cũng được tiếp tục đến trường”, bà Yến tâm sự.

 

Bà Yến cho biết bà định gửi 2 đứa cháu là Huỳnh Nhật Linh (15 tuổi) và Huỳnh Nhật Khánh (13 tuổi) đến một cơ sở nhân đạo nào đó để chữa bệnh thần kinh và học hành chứ bà không có khả năng vì hoàn cảnh quá khó khăn.

 

Qua báo Dân trí, bà Yến gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị đã giúp đỡ cho cháu bà trong thời gian qua. Số tiền mà các nhà hảo tâm chia sẻ bà sẽ cố gắng chắt chiu nuôi các cháu ăn học đàng hoàng.

Công Bính