1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thiếu nữ dân tộc Hre mắc bệnh ung thư máu 42 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 16/7, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Đà Nẵng và trao hơn 42 triệu đồng tới hai bố con anh Đinh Văn Nhịp và Đinh Thị Mây người dân tộc Hre, trong bài “Xót thương cảnh người cha nghẹn ngào giấu bệnh ung thư của cô con gái”.

Mây vừa trở lại Bệnh viện Đà Nẵng được mấy ngày để tiếp tục điều trị sau thời gian được các bác sĩ cho xuất viện về nhà. Gặp lại Mây lần này, tóc em không còn dài như trước nữa mà đã rụng sạch do những đợt xạ trị gây nên.

Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thiếu nữ dân tộc Hre mắc bệnh ung thư máu 42 triệu đồng - 1

Bố con anh Đinh Văn Nhịp nhận số tiền bạn đọc của báo Dân trí giúp đỡ

Cô gái ấy vẫn thế, vẫn im lặng khi chúng tôi hỏi chuyện và không muốn chia sẻ với những người xung quanh về những điều mình nghĩ.

Anh Đinh Văn Nhịp (bố của Mây, trú xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, con gái anh đã biết mình mắc bệnh ung thư máu vì thấy tự nhiên tóc rụng hết. Tuy nhiên, Mây không khóc, không trách móc bố mẹ đã giấu chuyện mình bị bệnh ung thư và cũng không nói gì cả.

Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thiếu nữ dân tộc Hre mắc bệnh ung thư máu 42 triệu đồng - 2

Sau những đợt xạ trị, tóc của Mây đã bị rụng hết

Theo anh Nhịp, Mây đã trải qua hai đợt xạ trị. Mỗi lần xạ trị, Mây rất mệt mỏi, ăn uống không được. Tuy nhiên, mấy ngày này, Mây đã đỡ nhiều và đã ăn uống bình thường.

Cách đây mấy tháng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi đang học lớp 10, Mây đã nghỉ học để theo chân các anh chị lên nông trường chè ở tỉnh Lâm Đồng xin việc. Khi mới làm được hơn 1 tháng thì Mây phát bệnh.

Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thiếu nữ dân tộc Hre mắc bệnh ung thư máu 42 triệu đồng - 3

Để che cái đầu của mình, Mây phải đội mũ thường xuyên 

Bệnh của Mây là ung thư máu thể M3. Loại hóa chất để điều trị bệnh này không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán mà bệnh nhân phải chi trả, rất tốn kém. Tính ra, mỗi tháng bệnh nhân phải trả tiền điều trị hết khoảng 20 triệu đồng. Nếu không được dùng thuốc này, Mây sẽ tử vong sớm.

Chia sẻ với hoàn cảnh của Mây và gia đình, trong tuần kết chuyển đầu tiên, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ em số tiền 42.030.000 đồng.

Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, anh Nhịp xúc động gửi lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh để con gái anh có thêm cơ hội được sống.

Khánh Hồng