1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4435:

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước "cửa tử"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đứa bé mới sinh ngày đêm khóc ngằn ngặt vì khát sữa trong khi người mẹ đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần nơi bệnh viện, bởi mắc Covid-19 và tai biến sản khoa.

"Vỡ kế hoạch" mang thai đứa con thứ 4 gần đến ngày sinh, chị Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi (trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ nhiễm Covid-19, căn bệnh tiến triển nặng, khiến chị phải nhập viện khẩn cấp… Đã gần 1 tháng trôi qua, sau ca mổ sinh bắt con, chị Thúy vẫn trong tình trạng nguy kịch, bởi mắc tai biến sản khoa.

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 1

Mang thai gần đến ngày sinh bất ngờ mắc Covid-19, chị Thúy đã phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp "bắt" con (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 2

Tai biến sản khoa sau sinh, khiến chị Thúy rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh" (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Thúy đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu. Nhưng, tính mạng mong manh của người mẹ 4 con này, vẫn đang phải phụ thuộc vào những thiết bị y tế hiện đại, với những chi phí vô cùng đắt đỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Hữu Quân, Trưởng đơn vị Hồi sức A9, Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Thúy nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, nhiễm trùng do tai biến sản khoa nhau cài răng lược và mắc Covid-19 rất nặng. Chị Thúy đã ngưng tim tới 2 lần, và trải qua 3 lần phẫu thuật với tổng số máu đã truyền lên tới hơn 10 lít".

Bác sĩ Quân cho biết thêm, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã dốc toàn lực để hồi sức cấp cứu. Ca phẫu thuật ổ bụng diễn ra khẩn cấp ngay sau đó cứu tính mạng người sản phụ. Có một điều khiến các y, bác sĩ vô cùng trăn trở là việc điều trị của bệnh nhân rất tốn kém, ước tính chi phí có thể lên tới 500-600 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình chị Thúy quá khó khăn.

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 3

Sau gần một tháng chữa trị tích cực, chị Thúy đã tạm qua cơn nguy kịch. Nhưng, tính mạng mong manh của chị đang phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các loại thiết bị y tế hiện đại với chi phí vô cùng đắt đỏ (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 4

Người mẹ của 4 đứa con này phải tiếp tục chữa trị với chi phí có thể lên tới 500-600 triệu đồng. Trong khi hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).

"Đã vài lần đứng trước cửa tử, nhưng bệnh nhân cũng đã vượt qua và vẫn còn nhiều cơ hội… Nhưng, chúng tôi cũng như tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện hết sức lo lắng cho bệnh nhân, bởi quá trình chữa trị cho bệnh nhân vẫn còn tiếp tục với chi phí quá lớn, trong khi gia đình bệnh nhân quá éo le. Qua đây, tôi cũng mong mỏi bạn đọc Dân trí gần xa và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ người mẹ này, để chị có thêm cơ hội trở về nhà với các con", bác sĩ Quân nói.

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng bệnh của con gái, bà Nguyễn Thị Bích nghẹn giọng: "Con bé nằm viện ngót tháng trời, chỗ nào vay được gia đình đều hỏi vay tiền cả, giờ thì cùng đường rồi, không còn nơi bấu víu nữa. Các bác sĩ bảo con bé còn phải tiếp tục chữa trị tích cực. Bây giờ trong người không có lấy một đồng, tôi sợ lắm. Các bác, các cô ơi cứu con tôi với!...", những tiếng than thở não nề, cùng những tiếng kêu cứu khẩn thiết của người mẹ tội nghiệp, khiến chúng tôi thật khó cầm được lòng mình…

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 5

Ánh mắt khắc khoải, vô cùng ám ảnh của người mẹ tội nghiệp (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt, bà Bích bùi ngùi tâm sự: Sinh được 2 người con, thì đứa con lớn của bà không may mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, giờ đã gần 40 tuổi nhưng vệ sinh cá nhân, hay mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ. Kỳ vọng của bà đặt cả vào Thúy. Thương bố mẹ, Thúy chỉ học hết cấp 3 rồi xin đi làm công nhân, không lâu sau thì xây dựng gia đình, rồi ở riêng cách 2km.

"Vợ chồng chúng nó chịu khó bảo nhau làm ăn, vợ làm công nhân tháng cũng được 5 triệu, chồng thì ai thuê gì làm nấy và phụ giúp trông con cái. Tuy nghèo nhưng chúng nó hòa thuận thương yêu nhau, vợ chồng con cái đều khỏe mạnh. Không ngờ, giờ con bé lại gặp tai họa như thế này… ", bà Bích bật khóc.

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 6
Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 7

Đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì khát sữa (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Bích cho biết, lần mang thai này, sức khỏe của Thúy giảm sút rõ rệt. Khi khám định kỳ bác sĩ phát hiện nhau thai có dấu hiệu bất thường, nhiều người khuyên Thúy phá thai để tránh tai biến về sau. Nhưng Thúy vẫn nhất quyết giữ lại, em bảo "đó là máu mủ của mình, không thể bỏ". Quyết tâm giữ lại con, Thúy phải nằm treo chân gần như suốt thai kỳ.

Tai họa giáng xuống người mẹ này khi Chị Thúy đang mang thai ở tuần thứ 37. Biến chứng sản khoa "nhau cài răng lược" quá nghiêm trọng khiến Thúy mất quá  nhiều máu và rơi vào hôn mê sâu. Đứa bé từ lúc được "bắt" ra khỏi bụng mẹ, lập tức phải đưa về quê để tránh nhiễm Covid-19 từ mẹ.

Ở quê nhà, những đứa con thơ với những ánh mắt buồn rượi, ngày đêm mong ngóng người mẹ của chúng sớm trở về. Tội nhất là đứa con mới sinh, không được hưởng dòng sữa mẹ nóng ấm từ mẹ, khiến bé cứ ngằn ngặt khóc. Nhà nghèo nên người bố của em chẳng thể có tiền mua sữa cho con. Khi con đói quá thì anh bế con đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa, nếu không có thì lại đành cho con cầm hơi bằng nước cháo loãng…

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước cửa tử - 8

Ở quê nhà, 4 đứa con thơ dại ngày đêm mong ngóng người mẹ sớm trở về (Ảnh: Hương Hồng).

Rời phòng bệnh, đem theo ánh mắt khắc khoải của người mẹ 4 con tội nghiệp, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh u ám của gia đình chị. Khi mà, nơi bệnh viện chị đang phải gồng mình lên "chiến đấu" với tử thần, trong cảnh khốn khó. 4 đứa con thơ dại rồi đây sẽ ra sao, nếu người mẹ thân yêu của chúng không chiến thắng được số phận nghiệt ngã...  

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4435

Bà Nguyễn Thị Bích (mẹ bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy)

Địa chỉ: Thôn Liên Khuê, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0379401018

Hiện bệnh nhân Thúy đang điều trị tại Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0986900238 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269