1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ba đứa trẻ ở nhà như hộp diêm: "Có nhà mới xây rồi, gia đình em mừng lắm"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Có nhà mới ở rồi, gia đình em mừng lắm. Em xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cho em có căn nhà khang trang, chắc chắn, không phải lo lắng mưa gió nữa", chị Nguyễn Thị Hiếu xúc động nói.

Phóng viên Dân trí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa cùng với lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi bàn giao căn nhà Nhân ái đến gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu, ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Căn nhà của chị Hiếu được xây dựng trên nền đất mới, rộng hơn 54m2, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, cách nhà lá cũ chừng 10m, . Kinh phí xây nhà Nhân ái khoảng 99 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ.

Gia đình chị Hiếu là nhân vật trong bài viết: "Cám cảnh 3 trẻ thất học, bệnh tật, sống trong căn nhà lá nhỏ như "hộp diêm".

Ba đứa trẻ ở nhà như hộp diêm: Có nhà mới xây rồi, gia đình em mừng lắm - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi, huyện Đoàn, UBND thị trấn Châu Hưng bàn giao căn nhà Nhân ái đến gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu (Ảnh: HH).

"Gia đình em mừng lắm, nay có nhà mới khang trang, chắc chắn thay căn nhà lá cũ ọp ẹp rồi. Gia đình em không lo sợ khi mưa gió lớn nữa. Em xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình em thực hiện ước mong này", chị Nguyễn Thị Hiếu xúc động nói khi tiếp nhận bàn giao căn nhà Nhân ái từ đại diện báo Dân trí và lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi.

Bàn giao nhà Nhân ái đến gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu (Video: Huỳnh Hải).

Như Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Hiếu (37 tuổi) cùng chồng là anh Nguyễn Hữu Công và 3 con đang sống trong căn nhà lá nhỏ như "hộp diêm" rộng chừng 20m2, tạm che mưa, tránh nắng.

Cũng vì cái nghèo đeo bám mà 2 con gái là cháu Ngọc Quyên (14 tuổi) và cháu Ngọc Diễm (12 tuổi) đã nghỉ học. Nguyện vọng của cháu Diễm mong được tiếp tục cắp sách đến trường.

Chị Hiếu còn con trai út Hữu Danh (2 tuổi) không may mắc bệnh hoại tử lồng ruột. Chỉ mới mười mấy tháng tuổi, cháu Danh đã trải qua 2 lần phẫu thuật mới giữ được tính mạng của mình.

Trong khi đó, chồng chị Hiếu làm thuê mỗi ngày khoảng 100.000 đồng để lo cơm áo gạo tiền cho vợ con.

Chị Hiếu không nghề nghiệp nên gia cảnh luôn thiếu thốn. Vì thế, ước mơ có tiền làm nhà mới để ở cho an toàn, lo các con đi học, chữa bệnh là quá xa vời với gia đình chị Hiếu.

Ba đứa trẻ ở nhà như hộp diêm: Có nhà mới xây rồi, gia đình em mừng lắm - 2

Căn nhà lá cũ của gia đình chị Hiếu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ba đứa trẻ ở nhà như hộp diêm: Có nhà mới xây rồi, gia đình em mừng lắm - 3

Căn nhà mới khang trang được xây lên từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí (Ảnh: HH).

Anh Hà Phú Quí, Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Lợi, cho biết trước hoàn cảnh khốn khó của chị Nguyễn Thị Hiếu, huyện Đoàn và địa phương đã kêu gọi, nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí. Tổng số tiền bạn đọc giúp chị Hiếu là hơn 175 triệu đồng.

"Ngoài chi phí để xây nhà, gia đình chị Hiếu còn hơn 60 triệu đồng. Chị gửi 50 triệu đồng vào Quỹ tín dụng làm sổ tiết kiệm, rút lãi hàng tháng để sử dụng lâu dài. Số tiền còn lại chị dùng mua thêm đồ dùng trong nhà và chuẩn bị lo cho con vào năm học mới", anh Quí cho hay.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thái Văn Triệu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu. Ông Triệu cũng gửi lời tri ân quý báu đến bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ, cùng địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh còn khó khăn.