Cần Thơ:
Anh Thạch Phước tiếp tục nhận quà của bạn đọc
(Dân trí) - Chiều ngày 17/12 PV Dân trí đến thăm và trao tặng số tiền 2.300.000 đồng tới anh Thạch Phước - nhân vật trong bài viết: “Quặn lòng cảnh 4 đứa trẻ thiếu ăn, thiếu học vì cha bệnh tật” ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ...

Đại diện Dân trí trao quà bạn đọc tới anh Thạch Phước
Trên chiếc xuồng nhỏ, chúng tôi qua sông mà chẳng giám thở mạnh, vậy mà trên chiếc xuồng này, ngày hai buổi 3 đứa con của anh Thạch Phước phải qua lại. Lên bờ, chúng tôi cũng đâm lo!
Anh Thạch Phước chậm rãi cho biết: “Tui mới được xuất viện hai ngày nay, về nhà gặp được tụi nhỏ tui mừng lắm, chỉ mong tui mau chóng khỏe mạnh để lo cho tụi nhỏ, chứ lỡ có mệnh hệ gì thì tụi nhỏ chẳng biết sống ra sao!”
Anh Phước xoa đầu bé Linh (4 tuổi), xúc động nghẹn ngào. Chị Chung – vợ anh Thạch Phước bế bé Tín (1 tuổi) trên tay bùi ngùi bày tỏ: “Anh Phước cứ trở bệnh tới lui hoài, tui cũng lo lắm, cũng may trong thời gian qua, bạn đọc dân trí giúp đỡ chứ nếu không tui chẳng biết xoay đâu ra tiền chữa bệnh cho anh Phước!”
Ngoài ra, chị Chung cho biết thêm khi anh Phước còn nằm viện, vợ chồng chị Thân – việt kiều Canada đã gởi 6.000.000đ và chị Chung cũng định vài ngày tới sẽ đưa anh Thạch Phước lên Sài Gòn để “khám” lại cái phổi, vì thấy anh Phước còn ho ra máu mỗi khi trở bệnh.
Chúng tôi hỏi thăm đến bầy vịt, chị Chung chua chát nói: “Người ta rải lúa thuốc chuột mà không cho hay, làm hại bầy vịt ra ăn, chết hết 40 con vịt (bầy vịt được 100 con) nên lỗ luôn chú ơi!”. Chị Chung nói xong cứ tặc lưỡi hoài.
Cầm số tiền 2.300.000 đồng trên tay, vợ chồng anh Thạch Phước xúc động bày tỏ lời cám ơn đến tất cả bạn đọc, ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình anh trong thời gian qua rất nhiều. “Trong lúc chưa có điều kiện chữa lành bệnh, tui sẽ cố gắng nghe theo lời bác sĩ căn dặn, chẳng giám làm càng nữa vì tui sợ tụi nhỏ mồ côi và tui cũng mang ơn bạn đọc Dân trí quá nhiều rồi!” Anh Phước bày tỏ.
Ngô Nguyễn