1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2557:

Ánh mắt đáng thương của cô bé 3 tuổi bị ung thư thận

(Dân trí) - Liên tiếp tai họa ập xuống khi Hoàn sinh bé Hải được 4 tháng thì con gái đầu là bé Linh (lúc đó 2 tuổi) phát hiện ung thư thận đã di căn vào phổi. Sấp ngửa bế con gái lên viện điều trị hóa chất, em còn canh cánh trong lòng bởi con trai nhỏ khóc lả vì đói sữa cùng chân, tay dị tật 6 ngón và mắc căn bệnh viêm gan B.

Ánh mắt đáng thương của cô bé 3 tuổi bị ung thư thận

Không cầm được nước mắt và liên tục phải dựa vào thành giường để không đổ gục, vòng tay người mẹ đáng thương Hà Thị Hoàn giơ trọn để ôm lấy cả hai đứa con vào lòng trong sự run rẩy, hãi hùng. Con gái của em là bé Lương Diệu Linh (sinh năm 2014) với mái đầu trọc lóc bởi những lần đi truyền hóa chất vì căn bệnh ung thư thận đã di căn vào phổi. Kế đó là cậu con trai Lương Mạnh Hải (sinh năm 2016) đang ngằn ngặt khóc vì đói nhưng mẹ thì không còn 1 giọt sữa nào cả để cho con bú.

Cùng lúc 2 đứa con đều phải đi viện khiến cho Hoàn kiệt quệ không lo nổi.
Cùng lúc 2 đứa con đều phải đi viện khiến cho Hoàn kiệt quệ không lo nổi.
Bé Linh (3 tuổi) phát hiện căn bệnh ung thư thận đã di căn phổi từ năm 2016.
Bé Linh (3 tuổi) phát hiện căn bệnh ung thư thận đã di căn phổi từ năm 2016.

“Hồi em sinh cháu Hải được 4 tháng thì ở vùng bụng của cháu Linh thấy xuất hiện nhưng u cục cứng lên. Em cho con đi khám, bác sĩ bảo con bị u thận đã ở giai đoạn muộn, di căn vào phổi nên phải nhập viện xạ trị ngay. Không còn cách nào khác, em cho con lên viện, bé Hải thì bà nội cũng cho lên luôn và ở nhà trọ để em chạy về cho con bú nhưng cũng chỉ được 1 thời gian chị ạ. Có lẽ là do em lo lắng, buồn phiền cùng với những lần cấp cứu của Linh nên sữa bị cạn, không về nữa”.

Em trai của Linh là bé Hải sinh năm 2016, phải theo mẹ và chị lên viện từ hồi 4 tháng tuổi để được bú mẹ.
Em trai của Linh là bé Hải sinh năm 2016, phải theo mẹ và chị lên viện từ hồi 4 tháng tuổi để được bú mẹ.
Bản thân Hải bị viêm gan B và chân tay đều 6 ngón.
Bản thân Hải bị viêm gan B và chân tay đều 6 ngón.

Hoàn kể lại câu chuyện bi đát của gia đình mình được bắt đầu từ cách đây 8 tháng khi ấy em đã ngất lịm ngay tại bệnh viện trước thông tin con gái bị ung thư đã di căn. Cùng lúc bé Linh nhận “án tử”, cũng là khi bé Hải đi khám và được các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật cắt đi các ngón tay và ngón chân thừa (Hai tay và hai chân của Hải đều có 6 ngón). Quá hoang mang khi 2 con cùng phải đi viện, Hoàn như chìm vào trong biển nước mắt không một lối thoát, dù em có cố vẫy vùng và tìm mọi cách.

“Lúc đó chẳng có đồng tiền nào ở nhà cả cô ạ nên mẹ các cháu phải chở xe máy từ nhà lên Hà Nội là khoảng 100km luôn cô ạ. Ngại ngùng vì mọi con mắt đổ vào mình nên tôi vẫn cứ nói dối là các cháu say xe không đi được ô tô chứ thật ra thì không có tiền để mà đi nữa. Bố các cháu đi làm thuê, làm mướn được đồng nào thì dồn cả vào tiền thuốc thang cho cháu nên tiết kiệm được khoản nào là cả nhà cố gắng hết mức”.

Bà nội đau đớn kể lại cảnh cả nhà 4 người phải đi xe máy 100km từ Phú Thọ lên Hà Nội chữa trị vì chẳng còn 1 đồng nào trong túi để đi xe khách.
Bà nội đau đớn kể lại cảnh cả nhà 4 người phải đi xe máy 100km từ Phú Thọ lên Hà Nội chữa trị vì chẳng còn 1 đồng nào trong túi để đi xe khách.
Bà không thể ngờ gia đình mình lại gặp tai ương như vậy.
Bà không thể ngờ gia đình mình lại gặp tai ương như vậy.

Ngồi ở ngoài hiên nhà, bà nội các cháu là bác Lương Thị Thuần tiều tụy, xác xơ gạt nước mắt kể. Số phận đưa đẩy khi bà chẳng có người chồng bên cạnh, sinh được 2 đứa con thì con gái cũng vô tâm, lấy đời chồng thứ nhất đẻ ra cháu Trang (10 tuổi) rồi bỏ lại cho bà nuôi dưỡng để đi bước nữa, chẳng 1 chút quan tâm. Con trai bà là anh Lương Đức Thọ dù có cố gắng chăm chỉ lam làm cũng chỉ đủ nuôi được tất thảy 6 miệng ăn (Hai vợ chồng anh Thọ, 2 đứa con, bà nội và cả đứa cháu Trang đáng thương bị bố mẹ bỏ lại) nếu như con cái không bệnh tật. Nhưng giờ thì bi đát quá rồi, bởi cả bé Linh và bé Hải cùng mang bệnh khiến đồng công đi làm mướn của anh chẳng thể thấm vào đâu.

Ngoài gánh nặng 2 con bệnh tật, vợ chồng em Hoàn còn phải nuôi bé Trang (con chị gái chồng) từ nhỏ vì bố mẹ em bỏ lại không quan tâm.
Ngoài gánh nặng 2 con bệnh tật, vợ chồng em Hoàn còn phải nuôi bé Trang (con chị gái chồng) từ nhỏ vì bố mẹ em bỏ lại không quan tâm.
Bà muốn níu giữ mạng sống của cháu nhưng không có cách nào giúp con, cháu được.
Bà muốn níu giữ mạng sống của cháu nhưng không có cách nào giúp con, cháu được.

“Ở khu này chẳng ai không biết đến vợ chồng cô chú Thọ, Hoàn bởi hoàn cảnh quá khổ cô ạ. Con cái bệnh tật cả hai đứa, lại nuôi cả bà nội và cháu Trang là con của chị gái chú Thọ. Gia đình cô chú không có miếng đất nào cả, nếu mà có nhà có đất thì có khi cũng bán đi để chữa trị cho các con. Chúng tôi ở đây thấy tình cảnh ấy thì thương lắm nhưng cũng chỉ giúp được 1 phần rất nhỏ thôi cô ạ”- Cô Lương Thị Chắc, chi hội trưởng hội phụ nữ đồng thời là phó thôn khu 3, xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ái ngại chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em Hoàn với chúng tôi.

Cùng quẫn và bí bách bởi chẳng tìm được cách nào cứu các con, Hoàn như người mất hồn với liên tục những câu hỏi: “Em chỉ còn cái thân mình thôi chị ạ, nếu có đánh đổi được để giữ mạng sống cho con em cũng sẵn sàng…Nhưng em có làm được không chị? Có làm được điều đó không ạ?”. Những thắc mắc ấy khiến chúng tôi chẳng biết nói sao khi trước mắt là hình ảnh hai đứa trẻ đang cố gắng dỗ dành nhau vượt qua cơn đói… trong cái lụp xụp, tối tăm của căn nhà tạm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2557: Em Hà Thị Hoàn (Khu 3, xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ)

Số ĐT: 0963.660.012

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh