1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1861:

"Anh biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi ?!"

(Dân trí) - Anh ngồi lặng trong góc hành lang bệnh viện, gương mặt sầu thảm đến não lòng. Trong phòng bệnh, người vợ của anh lúc tỉnh lúc mê. Nếu được điều trị tích cực, chị sẽ được cứu sống. Nhưng khốn nỗi, anh giờ chẳng còn đồng nào trong túi, cho dù đã bán cả căn nhà đang ở để cứu vợ

Dẫn tôi vào thăm bệnh nhân Phạm Thị Huệ, đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai. bác sĩ Mai Văn Cường cho biết: “ Bệnh nhân Huệ nhập viện trong tình trạng sốt cao, đã bị rối loạn nhận thức… Bệnh nhân  bị mắc Huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch (TTP), đây là một dạng bệnh hiếm gặp. Cần phải truyền thuốc và huyết tương hàng ngày, nếu bệnh nhân được điều trị liên tục trong vòng từ 2 đến 3 tuần thì sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch. …”

Chị Phạm Thị Huệ bị mắc Huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch, đây là một dạng bệnh nguy hiểm hiếm gặp. Hiện chị đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện Bạnh Mai

Chị Phạm Thị Huệ bị mắc Huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch, đây là một dạng bệnh nguy hiểm hiếm gặp. Hiện chị đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện Bạnh Mai

Ái ngại trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình bệnh nhân, anh Cường chia sẻ: “ Đáng tiếc là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị rất tốn lên đến 20 triệu/ ngày. Để có tiền cho vợ điều trị hơn 10 ngày qua, người chồng đã phải bán nhà và mọi tài sản nhưng vẫn không đủ, dù bệnh viện đã cố hết sức để hỗ trợ gia đình …Nếu được tiếp tục được điều trị thì bệnh nhân sẽ được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng với gia cảnh hiện tại của bệnh nhân, có lẽ sẽ rất khó khăn vất vả …”

Hiện chị Huệ đã qua cơn nguy kịch, nhưng căn bệnh khiến chị đã rơi vào trạng thái vô thức, hầu như không nhận biết được thế giới xung quanh.
Hiện chị Huệ đã qua cơn nguy kịch, nhưng căn bệnh khiến chị đã rơi vào trạng thái vô thức, hầu như không nhận biết được thế giới xung quanh.
Để giữ yên bệnh nhân trên giường bệnh các y,bác sĩ phải cột bệnh nhân vào thành giường

Để giữ yên bệnh nhân trên giường bệnh các y,bác sĩ phải cột bệnh nhân vào thành giường

Sinh ra và lớn lên tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội, anh Nguyễn Xuân Hoa (37 tuổi) và chị Phạm thị Huệ (32 tuổi) đến với nhau, rồi có 2 cậu con trai kháu khỉnh đứa lớn12 tuổi và đứa nhỏ lên 6 tuổi. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi tại miền quê yên bình với nghề xay sát thuê của chồng và may vá thuê của vợ…Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến, ban đầu chị Huệ thấy những đám xuất huyết dưới da, anh Hoa khuyên vợ đến bệnh viện khám nhưng chị cứ lần lữa không đi vì chị nghĩ “nó cũng bình thường” và cũng không muốn bỏ dờ công việc. Nhưng chỉ vài ngày sau đó chị Huệ bỗng sốt cao và co giật, khi chồng gọi được xe cấp cứu đến nhà thì chị đã ngất xỉu.

Anh Hoa thường xuyên túc trực bên vợ…
Anh Hoa thường xuyên túc trực bên vợ…
Anh tìm mọi cách để khơi gợi nhận thức của vợ,hy vọng chị sớm nhớ lại mọi thứ, để mau chóng đẩy lùi căn bệnh quái ác
Anh tìm mọi cách để khơi gợi nhận thức của vợ,hy vọng chị sớm nhớ lại mọi thứ, để mau chóng đẩy lùi căn bệnh quái ác

Hơn 10 ngày điều trị tích cực, chị Huệ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh nhân  vẫn chưa nhận biết được thế giới xung quanh, chỉ là những biểu hiện, hành động vô thức như một đứa trẻ. Để giữ yên bệnh nhân trên giường bệnh các bác sĩ phải lấy dây cột chân tay chị vào thành giường.

Căn bệnh của chị Huệ hoàn toàn chữa khỏi, nếu được điều trị tích cực liên tục..
Căn bệnh của chị Huệ hoàn toàn chữa khỏi, nếu được điều trị tích cực liên tục..

Trừ những lúc bác sĩ thăm khám bệnh nhân còn lại thì  hầu như anh Hoa ở bên chị, thật hiếm thấy có người đàn ông nào yêu thương vợ đến thế… Mắt đỏ hoe, nắm chặt tay vợ anh thủ thỉ dỗ dành: “ Huệ ơi, cố gắng khỏe lại em nhé…khỏe lại rồi về với bố con anh em nhé…các con nhớ em nhiều lắm…”, ngồi bên ghé sát tai vợ hết kể chuyện xưa, chuyện con cái, chuyện nhà…Anh đang cố gắng khơi gợi nhận thức của vợ, hy vọng chị nhớ lại mọi thứ, để có thể mau chóng đẩy lùi căn bệnh quái ác.

Vì không có bảo hiểm y tế, với chi phí điều trị lên đến 20 triệu/ngày, trong khi hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn…
Vì không có bảo hiểm y tế, với chi phí điều trị lên đến 20 triệu/ngày, trong khi hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn…

Nhưng đáp lại những cố gắng của anh, chỉ là vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt vô hồn của người vợ, khiến anh càng thêm đau đớn... Nhưng dù thế nào đi nữa anh phải cứu bằng được vợ, phải đem bằng được “mẹ nó” về cho các con anh. Hơn 10 ngày qua để có tiền điều trị cho vợ, anh Hoa đã cố gắng chạy vạy khắp nơi được hơn 100 triệu. Căn nhà cũng đã bán được 200 triệu, nhưng đến nay cũng đã hết.

Người chồng đã phải bán cả căn nhà đang ở, nhưng cũng chỉ đủ chi phí cho hơn 10 ngày nằm viện, những ngày sắp tới anh Hoa không biết tìm đâu ra tiền để cứu vợ..
Người chồng đã phải bán cả căn nhà đang ở, nhưng cũng chỉ đủ chi phí cho hơn 10 ngày nằm viện, những ngày sắp tới anh Hoa không biết tìm đâu ra tiền để cứu vợ..

Ngày mai vợ anh sẽ phải lọc huyết tương, nhưng anh chưa biết phải lấy đâu ra tiền để cho chị được điều trị tiếp …Quyên mất mình đang là người đàn ông trụ cột, anh Hoa ngồi gục xuống hành lang bệnh viện ôm mặt nức nở: “ Nhà cũng đã bán mất rồi, bây giờ “anh biết lấy gì để cứu em đây, Huệ ơi!?... ”

 

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1861: Anh Nguyễn Xuân Hoa đội 4, xóm Lựa, thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hiện chị Huệ đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bach Mai, Hà Nội.

ĐT: 0169 226 6697

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Hương Hồng

(nhanai@dantri.com.vn)

 

"Anh biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi ?!" - 9