Ấm tình bạn đọc trước hoàn cảnh của cô bé côi cút

(Dân trí) - Trong căn nhà đơn sơ, ẩm thấp, cô bé Hoài vẫn vui vẻ trò chuyện cùng tôi và hồ hởi thông báo vừa được nhận vào trường THPT Thanh Oai B (Hà Nội). Ước mơ có được một công việc đủ tự nuôi sống mình trở thành động lực để em cố gắng học giỏi…

Dù là sáng chủ nhật, nhưng phải đợi đến gần 12h trưa tôi mới gặp được cô bé giàu nghị lực Nguyễn Thị Hoài, nhân vật trong bài viết Cô bé côi cút tự kiếm tiền ăn học do em vẫn trong giờ đi học thêm. Hôm nay, dì ruột của cô bé đến chơi và tiện thể cắm cơm giúp nên cô bé đỡ phần vất vả hơn so với mọi ngày.

Chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi) là em gái của mẹ cô bé Hoài kể: “Chị Hương nhà tôi (tức mẹ bé Hoài) số phận cũng long đong lắm. Lập gia đình muộn, được một thời gian thì chồng chị bỏ đi khi con bé mới học lớp 4. Do sức khỏe yếu, cần có người nương tựa nên chị đi bước nữa, con bé không hiểu sao không thích người bố dượng nên muốn về đây ở một mình”.

Bố dượng của bé Hoài năm nay đã 72 tuổi, sức khỏe cũng yếu như chính mẹ của em, lại hay gắt gỏng, khó tính nên Hoài tỏ ra không vui. “Em muốn về đây ở để tập trung việc học tập được tốt hơn, ở nhà ông ấy hay la mắng, lại sai nhiều việc không thể nào học được”, Hoài nói.

Dù hoàn cảnh gia đình không lấy gì êm đềm, nhưng cô bé Hoài vẫn luôn là một học sinh giỏi của lớp, với thành tích 7/9 năm liền là học sinh giỏi, và được xét thẳng vào học trường THPT Thanh Oai B (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, để có tiền đi học mà nhất là các khoản học thêm, mỗi lúc rảnh rỗi Hoài tự kiếm tiền bằng nghề làm nón, dán hàng mã.
 
Ấm tình bạn đọc trước hoàn cảnh của cô bé côi cút - 1

"Căn nhà" chật chội, ẩm thấp của bé Hoài chẳng có gì đáng giá, chỉ đủ kể một chiếc giường

Căn nhà của Hoài đang ở chật chội, chỉ đủ kê một cái giường. Mùi ẩm mốc xộc lên khiến ai đến chơi cũng có cảm giác khó thở, nhưng với Hoài thì quá quen thuộc. Mới đây, sau khi Dân trí đăng thông tin về em, có khá nhiều người tốt đến thăm và giúp đỡ. Một cái nồi cơm điện để em tự cắm cơm khi đi học về được nhanh hơn. Một cái quạt máy để xua bớt cái nóng trong căn phòng chỉ tầm 6m2. Đặc biệt hơn, có một nhà báo còn tặng em một cái điện thoại di động.

“Em thích cái điện thoại này vì nó vừa là máy nghe nhạc, vừa là phương tiện giúp em có thêm nhiều bạn bè. Em chỉ sử dụng để nhắn tin thôi, chứ gọi thì tốn tiền lắm, em phải tiết kiệm để còn lo học nữa”, Hoài đưa đôi mắt trong trẻo nhìn tôi và hồn nhiên kể.
 
Ấm tình bạn đọc trước hoàn cảnh của cô bé côi cút - 2

Bạn đọc Dân trí ủng hộ bé Hoài số tiền6.700.000 đồng để trang trải cuộc sống, tiếp tục học tập

Ngoài các tặng phẩm bằng hiện vật, Hoài cũng nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ mọi người bằng tiền mặt cũng xấp xỉ 10 triệu đồng. Khi chúng tôi trao thêm tới em số tiền 6.700.000 đồng do bạn đọc Dân trí thông qua tòa soạn ủng hộ, giúp đỡ em có thêm động lực vượt qua khó khăn vươn lên học tập, Hoài xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, và khẳng định dù có khó khăn mấy em cũng sẽ quyết tâm học tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Sông Lam