1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

80 triệu đồng tiếp sức đến hai hoàn cảnh bất hạnh xứ Nghệ

(Dân trí) - Vừa qua PV Báo Dân trí tại Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền hơn 80 triệu đồng tới hai hoàn cảnh bất hạnh của xứ Nghệ được đăng tải trên báo Dân trí trong thời gian qua.

 

Thạc sĩ Nguyễn Đức Vương - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Nghệ An đại diện ban lãnh đạo bệnh viện trao số tiền 65.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 8 tới gia chị Nguyễn Thị Nga.
Thạc sĩ Nguyễn Đức Vương - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Nghệ An đại diện ban lãnh đạo bệnh viện trao số tiền 65.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 8 tới gia chị Nguyễn Thị Nga.

 

1. Với số tiền 65.000.000 đồng do bạn đọc quyên góp ủng hộ trong tuần 4 tháng 8 đã được PV Dân trí cùng lãnh đạo BVĐK Nghệ An trao trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Nga (SN 1973, trú tại xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), nhân vật trong bài viết: “Con đau đớn nhìn từng phần cơ thể mẹ bị thối rữa”. Hiện chị Nga đang được chăm sóc, theo dõi và điều trị tại BVĐK Nghệ An.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó chị Nguyễn Thị Nga không may gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Sài Gòn. Chị bị bánh trước của chiếc xe container cán ngang qua. Chị được người dân tại đây đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy khung xương chậu, gãy xương đùi trái, gãy xương đùi phải, vỡ bàng quang, vết thương lóc đùi, vết thương tầng sinh môn vô cùng phức tạp. May mắn qua được cơn nguy kịch nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn gia đình đành phải đưa chị về nhà chờ chết.

Dù đã trải qua 2 ca phẫu thuật nhưng sức khỏe chị Nga vẫn còn rất yếu. Để có thể đi lại được chị Nga sẽ còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật kết hợp điều trị vật lý trị liệu trong thời gian dài.
Dù đã trải qua 2 ca phẫu thuật nhưng sức khỏe chị Nga vẫn còn rất yếu. Để có thể đi lại được chị Nga sẽ còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật kết hợp điều trị vật lý trị liệu trong thời gian dài.

 

Hiện tại chị Nguyễn Thị Nga đã trải qua 2 ca phẫu thuật, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Theo các bác sĩ tại đây cho biết, với những vết thương trên cơ thể chị Nga sẽ còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật kết hợp vật lý trị liệu trong thời gian dài mới có thể đi lại được.

Đón nhận món quà của bạn đọc người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào: “Tôi như được sinh ra thêm một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, anh em họ hàng, bà con lối xóm, nếu không có mọi người cứu giúp thì có lẽ giờ đây tôi cũng đã chết rồi”.

2. Tạm biệt chị Nga tại BVĐK Nghệ An, chúng tôi ngược miền núi về xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn thăm lại gia đình ông Ngô Ngọc Trang nhân vật trong bài viết: “Sau cơn mưa, gia đình tôi thấy trời… càng tối”.

Sau nhiều tháng, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy bóng dáng gầy còm, nhỏ bé của ông Trang vẫn đang cặm cụi phụ hồ cho một nhà gần đó. Chiếc áo lao động đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da thịt. Dù đã ngoài 60 nhưng ông Trang vẫn phải lăn lộn với công việc phụ hồ để kiếm tiền chạy thận cho con trai.


Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến gia đình ông Trang.

Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến gia đình ông Trang.

 

Có mặt với chúng tôi tại buổi trao quà còn có ông Đinh Trọng Tài - Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung , bà Hồ Thị Hồng Anh - cán bộ văn hóa xã và ông Nguyễn Văn Thắng - xóm trưởng xóm Ấp Đon. Tại đây, PV Dân trí đã trao tận tay ông Ngô Ngọc Trang số tiền 15.230.000 đồng do bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 9 năm 2015.

Thay mặt cho chính quyền địa phương, ông Đinh Trọng Tài xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Điện tử Dân trí cùng quý bạn đọc gần xa đã giúp đỡ gia đình ông Trang rất bi đát của địa phương. Qua đây, ông cũng chúc quý báo ngày càng phát triển và tìm đến được với nhiều hoàn cảnh hơn nữa để giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.

Cầm số tiền do bạn đọc gửi về trên tay, bà Trần Thị Thi - vợ ông Trang không giấu nổi xúc động mà nói: “Chưa bao giờ tôi được cầm số tiền lớn như thế này. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm trên cả nước đã giúp đỡ cho chúng tôi trong lúc khó khăn này”.

Hiện tại em Trọng đã có thể đi lại được.
Hiện tại em Trọng đã có thể đi lại được.

 

Bà Thi còn hỏi chúng tôi về số điện thoại của những người đã giúp đỡ gia đình bà để bà gọi điện cảm ơn. Trong lòng chúng tôi chợt trào lên suy nghĩ những con người thôn quê họ chân chất và tình cảm đến lạ.

Khi tôi đến thăm, Trọng (người con trai duy nhất của ông bà) đã 8 năm chống chọi với căn bệnh suy thận đang gấp một ít đồ để cùng mẹ ra Hà Nội khám và lấy thuốc. Thời gian gần đây em đã có thể đi lại, tự vệ sinh cá nhân được chứ không phải cần người giúp như trước.

Chúng tôi ra về khi trời đã bắt đầu tối. Tiếng bàn trang cào lúa của bà Thi mỗi lúc một xa dần. Hy vọng với số tiền này, gia đình ông bà có thể trang trải phần nào cho những lần ra Hà Nội sắp tới của Trọng.

Nguyễn Duy