1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

70 triệu đồng hỏa tốc đến với chị Ửng bị gãy cột sống

(Dân trí) - Ngay sau khi bài viết: “Thiếu 70 triệu đồng, người mẹ trẻ chấp nhận nằm nhà chờ chết vì không vay được tiền ” lên trang, vợ chồng chị Ửng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Điển hình số tiền 70 triệu đồng ngay lập tức đã được 1 nhà hảo tâm gửi qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí để giúp đỡ luôn cho chị, kịp thời cho ca phẫu thuật.

Lần thứ 2 trở vào bệnh viện Thanh Nhàn thăm vợ chồng chị Ửng, anh Điều nhân vật trong bài viết, cảm xúc trong chúng tôi có sự vui buồn lẫn lộn. Là người điều trị trực tiếp cho chị Ửng, bác sĩ Phạm Quang Phúc - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết ca mổ gãy cột sống của chị đã được bệnh viện tiến hành với việc sử dụng nẹp vít để bắt vào chỗ gãy. Những tưởng thế là xong và chẳng bao lâu nữa chị sẽ đi lại được để trở về nhà nhưng ‘tin dữ” lại đến. Chị Ửng được phát hiện bị ung thư buồng trứng đã di căn nên sức khỏe rất yếu sau ca mổ.

Nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Ửng đã được tiến hành ca phẫu thuật cột sống.
Nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Ửng đã được tiến hành ca phẫu thuật cột sống.
Anh Điều bần thần trước tin vợ bị ung thư giai đoạn cuối.
Anh Điều bần thần trước tin vợ bị ung thư giai đoạn cuối.

“Thật sự đây là tin không tốt lành với chúng tôi. Ban đầu đưa chị xuống viện để phẫu thuật, chúng tôi cũng chỉ xác định chị sẽ phải mổ gãy cột sống thôi. Nhưng sau khi mổ xong rồi thì tiếp tục phát hiện chị bị ung thư đã di căn rồi nên việc điều trị vô cùng khó khăn”.

Sau phần chia sẻ thông tin về bệnh tật của chị Ửng, bác sĩ Phúc cũng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm trong mấy ngày qua đã giúp đỡ bệnh nhân của viện. Đặc biệt thay mặt bệnh viện anh gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý báo điện tử Dân trí và nhà hảo tâm đã gửi “hỏa tốc” số tiền 70 triệu đồng để chị có kinh phí cho cuộc phẫu thuật vừa qua.

Vì bị ung thư di căn nên chị buồn nôn và không ăn uống được gì cả.
Vì bị ung thư di căn nên chị buồn nôn và không ăn uống được gì cả.
Anh Điều đang lo lắng một mai không còn vợ bên cạnh, 2 đứa con (1 đứa 6 tuôi, 1 đứa 4 tuổi) sẽ ra sao?
Anh Điều đang lo lắng một mai không còn vợ bên cạnh, 2 đứa con (1 đứa 6 tuôi, 1 đứa 4 tuổi) sẽ ra sao?

“Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh để vợ anh được yên tâm. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết mình bị ung thư em ạ. Cô ấy cứ hỏi anh sao mổ rồi mà trong người vẫn khó chịu, buồn nôn và không ăn uống được gì cả” – Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, anh Điều cúi mặt tâm sự.

Với tiên lượng nặng của căn bệnh ung thư đã di căn, sự sống của chị Ửng được xác định sẽ rất khó khăn nên phía gia đình trong tuần sẽ bố trí cho 2 đứa con xuống viện thăm chị. Thông tin này khiến chúng tôi buồn nhiều hơn nhưng với cá nhân chị và gia đình đã được một phần an ủi vì ca mổ gãy cột sống đã được tiến hành nhờ sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

70 triệu đồng hỏa tốc được bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho chị.
70 triệu đồng hỏa tốc được bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho chị.

Trên giường bệnh, chị Ửng yếu đi trông thấy, miệng khô và chân tay mệt mỏi gần như không muốn cử động. Chưa hay biết gì về căn bệnh của mình, chị vẫn cố thều thào gửi lời cám ơn đến nhà hảo tâm đã thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí giúp đỡ cho chị. Với chị, đó không chỉ là niềm vui, là sự may mắn mà còn là niềm hi vọng sống giúp chị đỡ đau hơn nhiều để tiếp tục mơ về ngày được trở về không xa. Dù cho cái mơ ước ấy không thành sự thật thì chị vẫn là người may mắn vì ít nhiều nhận được tình cảm yêu mến, chân thành của mọi người dành cho.

Phạm Oanh