Nghệ An:

18 học sinh quê hương Bác Hồ nhận quà của Việt Kiều

(Dân trí) - Với phương châm “lá lành đùm lá rách” - nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái các doanh nhân Việt Kiều đã góp những phần quà nhỏ giúp các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Ngọc Hoà - doanh nhân tại Anh Quốc trao quà cho các em.
Ông Đặng Ngọc Hoà - doanh nhân tại Anh Quốc trao quà cho các em.
 
Ngày 23/3/2013, bốn doanh nhân đang sống ở Việt Nam và các nước Anh, Đức đã về huyện Nam Đàn (Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để trao những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi. Dịp này, các nhà hảo tâm đã trao tặng cho 18 em học sinh thuộc 7 xã khó khăn của huyện Nam Đàn với số tiền là 2,5 triệu đồng/suất, tổng số tiền trao tặng là 45 triệu đồng.

Các em học sinh được nhận học bổng đợt này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Có em bị tim bẩm sinh, bị dị tật, hay hoàn cảnh nghèo khổ như bố mẹ đau ốm thường xuyên, nhà nghèo… nhưng đã nỗ lực, vươn lên đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Với em Trần Thị Bình - học sinh lớp 3, ở xã Nam Tân bị tim bẩm sinh từ lâu nhưng gia đình phát hiện được 2 năm nay. Mặc dầu mang bệnh trong người nhưng em cố gắng học và trở thành một học sinh giỏi của huyện được thầy cô bạn bè yêu mến, hàng xóm ai cũng nể phục nghị lực của em.
Ông Đặng Ngọc Hoà - doanh nhân tại Anh Quốc trao quà cho các em.
Em Trần Thị Bình - học sinh lớp 3 bị bệnh tim nhưng vượt qua nỗi đau để vươn lên trong học tập và em luôn đạt học sinh giỏi huyện.

Tại buổi nhận quà, em Bình tâm sự: “Cháu mong muốn được sớm chữa bệnh tim để đi học cùng các bạn lắm chú à. Nhiều hôm đi học cũng đau lắm nhưng ráng chịu thôi chú à. Gia đình nhà cháu nghèo lắm, bố mẹ làm nông cả. Cháu ước mơ sau này học lên cao để làm bác sỹ và khám chữa bệnh cho người nghèo chú à”.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách các Việt Kiều đã giành những phần quà nhỏ nhỏ là tình cảm, là nguồn động viên, khuyến khích, sự quan tâm sâu sắc để mong các em tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi để trở thành những tấm gương sáng trong phong trào hiếu học của địa phương

Thay mặt các nhà hảo tâm, ông Đặng Ngọc Hoà - doanh nhân Việt Kiều tại Anh Quốc bày tỏ niềm vui khi được hỗ trợ các em học sinh nghèo trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Ông Hoà cũng mong muốn những đóng góp của các doanh nhân sẽ hỗ trợ thêm để các em học sinh cố gắng học tập tốt hơn nữa, đưa lại niềm vui cho nhưng người yêu mến các em.
Ông Đặng Ngọc Hoà - doanh nhân tại Anh Quốc trao quà cho các em.
18 học sinh em bị bệnh tim bẩm sinh, nhà nghèo... trên quê hương Bác Hồ nhận quà của các Việt Kiều.
 
Các doanh nhân thành đạt trong lễ trao quà đến 18 học sinh trên quê hương Bác Hồ.
Các doanh nhân thành đạt trong lễ trao quà đến 18 học sinh trên quê hương Bác Hồ.

“Chúng tôi là những người làm ăn xa quê hương, đất nước nhưng luôn một lòng hướng về Tổ quốc, hướng về đồng bào, mong muốn sẻ chia cùng đồng bào, đặc biệt là những người nghèo nhưng có tinh thần phấn đấu cao. Và anh em chúng tôi có một phần quà nhỏ từ Quỹ hỗ trợ nhân ái (Quỹ này do an hem Việt Kiều sáng lập) giúp đỡ các em, mong các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vượt qua bệnh tật để học tốt hơn nữa…”, ông Đặng Ngọc Hòa chia sẻ.

Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm giúp đỡ các em lúc khó khăn, thay mặt 18 học sinh của huyện Nam Đàn, em Trần Thị Bình học sinh lớp 3 (xã Nam Tân, Nam Đàn) nói: “Cháu xin cảm ơn các chú, các cô Việt Kiều đã giúp đỡ chúng cháu trong lúc khó khăn này. Chúng cháu hứa sẽ học thật tốt hơn nữa, để không phụ lòng các cô, các chú đã giúp đỡ”.

Được biết, trong thời gian tới các nhà hảo tâm này sẽ tiếp tục quyên góp và kêu gọi các Việt Kiều cũng như các doanh nghiệp ở các nước khác trao nhiều món quà ý nghĩa hơn nữa tới học sinh, gia đình khó khăn của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác.
 
Nguyễn Duy