Truy tìm danh tính du khách ngồi thiền khỏa thân ở đền thiêng tại BaliMột nam du khách gây phẫn nộ khi ngồi thiền khỏa thân ở một ngôi đền Hindu thiêng liêng tại Bali (Indonesia).
Phở gà "tắm" 17 gia vị, quay lu vàng ươm, ngày bán vài trăm bát ở Hà NộiGà nguyên con được ướp với 17 hỗn hợp gia vị, sau đó phơi cho thật khô mới đem vào lu quay. Phở gà quay lu đang khiến nhiều thực khách Hà Nội thích thú tìm tới thưởng thức.
"Săn" biển mây đẹp như Sa Pa, Tà Xùa ở ngay Hà NộiVườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đang là địa điểm "săn" biển mây thu hút rất đông người dân và du khách.
Cô gái 23 tuổi nối nghiệp mẹ nấu phở gia truyền, ngày bán 400 bátNăm 20 tuổi, chị Hương chính thức theo mẹ học nghề nấu phở. Hiện quán phở của gia đình chị tại Hà Nội là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách.
Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi "cháy máy"Cơn mưa tầm tã sáng 28/9 khiến người Hà Nội khổ sở, chật vật di chuyển giữa các tuyến phố.
Cá voi nặng hàng tấn xuất hiện ở biển Cô TôThời gian gần đây, nhiều ngư dân tại đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã nhìn thấy và ghi lại hình ảnh những đàn cá voi xuất hiện gần bờ.
Hà Nội: Thiên đường ẩm thực dưới lòng đất, cầm 100.000 đồng "ăn thả ga"Khu vực bán hàng ăn tại chợ Mơ (Hà Nội) rất đa dạng, giá thành rẻ. Do đó, đây là địa điểm ăn trưa yêu thích của nhiều người lao động, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên trong khu vực.
Bên trong khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất"Chợ Mơ là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng của Hà Nội. Từ năm 2014, chợ Mơ được "đưa xuống lòng đất", hoạt động buôn bán bên trong tầng hầm của tòa nhà.
Du khách "hoảng hồn" chen chân nhích từng bước ở phố Hàng MãChị Thu Huyền rời đám đông chen chúc trong phố Hàng Mã (Hà Nội) trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm, sợ hãi với cảnh nhích từng bước, người lớn thúc giục, trẻ con khóc lóc.
Ngắm mùa vàng bình yên ở Hoàng Su Phì, không lo tắc đường, chen chúcCuối tháng 9, đầu tháng 10, lúa tại các bản làng ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) bắt đầu ngả vàng. Đây được xem là thời gian đẹp nhất để du khách chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của những thửa ruộng bậc thang.
Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trườngDù tuổi cao, sức yếu, người ở Bắc, người đã về Nam nhưng ban liên lạc lớp Hóa niên khóa 1964-1968 vẫn bằng nhiều cách tìm kiếm, quy tụ các thành viên trong lớp.
Chi tiền triệu tìm mua món đồ chơi của "con nhà giàu" thời bao cấp ở Hà NộiNhững chiếc tàu thủy bằng sắt tây từng là món đồ chơi Trung thu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ trẻ em Hà Nội thời bao cấp.