Phát hiện bí mật trong điện thoại vợ mới cưới, tôi chết lặngChỉ vì một phút tò mò, trái tim tôi dường như chết lặng trước những bí mật động trời được bật mí trong điện thoại của người vợ mới cưới...
Người Nhật sống thọ nhờ thói quen đơn giản, tắm khoáng nóng thường xuyênNgâm mình trong nước nóng mỗi ngày có thể giúp giảm tới 26% nguy cơ đột quỵ và 35% nguy cơ nhồi máu cơ tim, theo nghiên cứu tại Nhật Bản.
Tôi mắc kẹt giữa lòng biết ơn và nỗi sợ khi ở bên bạn trai kém tuổiTôi cần một người có thể nói chuyện, có thể cùng tôi gỡ rối nhưng anh thì không. Anh giống như một bức tường có thể dựa vào, nhưng không thể đối thoại. Dựa lâu, người ta cũng mỏi.
Tôi đã phải trả giá đắt vì một phút yếu đuốiChiếc máy giặt sửa xong, nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Một khoảnh khắc rất nhanh, rất mơ hồ, cả hai đã bước qua ranh giới tội lỗi...
Bay hàng nghìn cây số từ TPHCM ra Hà Nội để thưởng thức cỗ Bát TràngSống xa Hà Nội, mỗi dịp đến Hội cỗ làng Bát Tràng, chị Mai Trang lại sắp xếp thời gian trở về quê nhà để thưởng thức những món ăn ngon, chế biến cầu kỳ, hiếm nơi có được.
Bóng người đàn ông ngoài cửa nhà tắm và nỗi sợ hãi của nàng dâu trẻTôi khẽ nhìn ra phía cửa, và thấy bóng người lấp ló ngoài tấm cửa kính mờ. Hình như có gương mặt áp vào tấm cửa kính như thể muốn nhìn cho rõ. Tôi đưa tay vặn lại chốt cửa, tim đập dồn dập vì sợ.
Có nên tháo giày dép khi lái xe?Không ít người có thói quen tháo giày dép, lái xe bằng chân trần, vì có cảm giác thật chân, tự tin hơn, nhất là những người mới học lái.
Chồng cho rằng tôi quá tham lam khi đòi chia một nửa căn nhà khi ly hônTôi nghĩ rằng, mình góp ít tiền mua nhà thì sẽ nhận phần chia ít hơn chồng. Nhưng bạn bè tôi lại nói vợ chồng ly hôn thì phải chia đôi. Nhưng nếu đòi như vậy, liệu tôi có tham quá không?
Mang vàng cưới đi bán, tôi chết lặng nhận ra mình đã bị nhà chồng lừaTôi ngồi đó, hai bàn tay đặt lên bụng. Đứa con còn chưa kịp chào đời mà lòng tôi đã rối như tơ vò. Vàng cưới của tôi, thứ từng lấp lánh trong ngày vui, giờ hóa ra chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo.
Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hônTôi nhìn lại 7 năm hôn nhân của mình. Không phải không có những lúc vui. Nhưng những niềm vui ấy nhỏ bé quá, không đủ che lấp những tháng ngày lo toan và trả nợ.
Tỷ lệ trẻ em Việt Nam thiếu vận động ở mức caoTheo khuyến nghị, trẻ trong độ tuổi 11-17 cần vận động có chủ đích 60 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, theo WHO, phần lớn học sinh tại Việt Nam không đạt được mức vận động thể lực này.
Chị sếp hứa sẽ cất nhắc tôi nếu cùng đi công tác và “làm chị hài lòng”Tám năm làm ở công ty, tôi nhìn thấy không ít chuyện, những người đi lên không hẳn bằng năng lực, những mối quan hệ mập mờ. Tôi từng tự nhủ mình sẽ không dính vào những thứ đó, nhưng rồi...