Cận cảnh "nghĩa địa du thuyền" từng một thời sầm uất bậc nhất Thủ đôSau gần 4 năm di dời về địa điểm mới, những du thuyền từng một thời là chốn ăn uống, vui chơi sầm uất bậc nhất Thủ đô giờ đây trở thành "đống sắt vụn" đang từng ngày hoen rỉ.
Cuối năm người lao động dựng lán canh đào, bưởi xuyên đêmVào dịp giáp Tết Nguyên đán, những chiếc lán tạm bợ lại được các chủ vườn đào, bưởi... dựng ngoài vỉa hè để có chỗ trú chân, mong sao có thể tránh đi cái lạnh ''cắt da, cắt thịt" trong đêm đông.
Cận cảnh trâu chọi giá 100 triệu đồng: Ngày uống bia, sáng tập võ côngSau khi được tuyển dụng, những "ông cầu" ăn theo chế độ riêng, phải trải qua một thời gian khổ cực luyện tập "võ công" dưới sự chỉ dạy tận tình từ "thầy" của mình.
Thực hư về khuyến cáo người ốm, có bệnh "kiêng" đi đám maDù khoa học chưa chứng minh nhưng dân gian vẫn thường khuyến cáo những người có bệnh, thường xuyên đau ốm… nên kiêng đi đám tang vì sợ "hơi lạnh" sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe, bệnh tật nặng hơn.
Cận cảnh bảo tháp đẹp nhất xứ Bắc, được xây bằng 13 nghìn gạch đất nung cổTháp Bình Sơn tọa lạc trong khuôn viên chùa Vĩnh Khánh, thuộc thị trấn Tam Sơn (Sông Lô - Vĩnh Phúc) được mệnh danh là tòa tháp "đẹp nhất xứ Bắc" mang kiến trúc tiêu biểu thời Lý - Trần ở Việt Nam.
Tâm sự nhói lòng của nhân viên nhà tang lễ mỗi dịp Tết đếnNhững nhân viên ở nhà tang lễ thường giữ một "giới hạn" nhất định, đặc biệt vào dịp Tết họ hạn chế tối đa việc giao lưu bên ngoài vì sợ mang điều tiếng làm cho người khác gặp phải "đen đủi".
Vườn phật thủ trị giá cả trăm triệu sẵn sàng phục vụ TếtChỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những chủ vườn phật thủ đang tất bật chuẩn bị bước vụ thu hoạch lớn nhất trong năm.
Chuyện "vợ nhặt" ở xóm Phao giữa đất Hà thànhNhững tưởng chuyện "vợ nhặt" chỉ có trong tác phẩm của nhà văn Kim Lân nhưng ai ngờ rằng, ngoài đời thực, ngay giữa đất Hà thành phồn hoa, cũng có những số phận trái ngang, bất hạnh.
"Chợ người" ế ẩm, người lao động đứng ngồi chờ kháchTừ sáng sớm, những người lao động tự do ở Hà Nội đã có mặt khắp các địa điểm quen thuộc như chân cầu vượt Mai Dịch, dốc Bưởi, dốc Ngọc Lâm... để chờ đợi người đến thuê.
Đào, bưởi "rủng rỉnh" xuống phố phục vụ Tết dương lịchTừ vài ngày nay, những cành đào, chậu bưởi đã được bày bán trên đường Lạc Long Quân và chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội), sẵn sàng phục vụ Tết dương lịch 2021.
Chuyện về người mẹ và những "đứa con" kỳ lạĐó là câu chuyện về bà Vũ Thị Khiêm ở xã Hải Lựu (Sông Lô - Vĩnh Phúc), suốt 55 năm qua bà quyết giữ bằng được mảnh vườn rộng 5ha để cho hàng vạn con cò có chỗ trú ngụ, sinh con đẻ cái khi hè về.
Về nơi người dân "ăn, ngủ" cùng rắn độc, chăm như "thú cưng"Ở xã Bạch Lưu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) người dân sẵn sàng "ăn, ngủ" và chăm sóc chúng như thú cưng.