Chuyện về người mẹ và những "đứa con" kỳ lạ

Phi Hùng

(Dân trí) - Đó là câu chuyện về bà Vũ Thị Khiêm ở xã Hải Lựu (Sông Lô - Vĩnh Phúc), suốt 55 năm qua bà quyết giữ bằng được mảnh vườn rộng 5ha để cho hàng vạn con cò có chỗ trú ngụ, sinh con đẻ cái khi hè về.

Chỉ còn 1 năm nữa là bà Vũ Thị Khiêm bước sang tuổi 80, tóc đã bạc, đôi chân giờ đây cũng không còn bước những bước vững chắc như trước. Thế nhưng ngày nào bà cũng phải đi vòng quanh mảnh vườn rộng 5ha để "tuần tra" một vài lượt mới an tâm. Bà bảo: "Không đi thì lòng tôi không an, sợ ai họ phá cây, phá vườn thì đàn cò sẽ trú chân vào đâu khi chúng đi tránh đông về.

Chuyện về người mẹ và những đứa con kỳ lạ - 1
Tuổi đã cao, nhưng ngày nào bà Khiêm cũng phải đi kiểm tra khu vườn nhà mình.

Mùa này buồn lắm vì tôi phải xa chúng nó, chờ đến khoảng tháng 3 năm sau chúng mới lại kéo nhau về làm tổ, nuôi con bay lượn ríu rít".

Bà Khiêm kể, từ năm 1965, đàn cò đầu tiên đã xuất hiện ở khu vườn của gia đình bà, kể từ đó đến nay không khi nào vườn nhà bà thiếu vắng cánh cò. Mỗi khi hè về, hàng ngàn con đủ loại lại về đây làm tổ, kiếm mồi rồi sinh con đẻ cái.

"Đã gần 60 năm qua tôi không xa đàn cò, chúng quanh quẩn bên tôi như những đứa con bên người mẹ vậy", bà Khiêm chia sẻ.

Theo bà Khiêm, từ khi đàn cò bắt đầu về đây kiếm ăn rồi làm tổ trên khoảng vườn nhà bà, gia đình bà để cho chúng tự do sinh sản, không ai bảo ai, mọi người trong gia đình đều bảo vệ đàn cò, không cho người lạ săn bắt.

"Bây giờ còn đỡ chứ trước kia đảo cò thường xuyên bị những người săn trộm dùng súng kíp, súng hơi bắn làm lũ cò táo tác kêu vang cả trời", - bà kể.

Chuyện về người mẹ và những đứa con kỳ lạ - 2
Bà Khiêm coi đàn cò như những đứa con.

Những hôm có việc phải vắng nhà bà phải nhờ người trông coi giúp bà mới yên tâm. Vất vả là vậy, nhưng bà không hề than phiền, mà trái lại bà tỏ ra hạnh phúc, bà bảo: giờ tuổi già rồi, các cháu thì lập gia đình hết, mỗi ngày được nhìn thấy đàn cò bay lượn gọi nhau vào buổi sáng sớm bay đi kiếm ăn, hay khi chiều chiều về ngủ là tôi thấy trong lòng vui lắm.

Có nhiều đêm đang nằm ngủ chợt thấy cò bay nháo nhác ngoài vườn, tôi lại vùng dậy lần ra vườn để ngăn cản những người vào bắn cò. Cũng sợ lắm chứ, chỉ sợ gặp rắn độc nó cắn cho một cái thì chết, nhưng không đi không được, vì những người săn bắn luôn rình mò, hồi trước có đêm tôi lơ đãng là họ bắn cả tải cò mang về.

Cũng theo bà Khiêm, đặc điểm của giống cò là không nuôi con lẫn nhau, có nhiều con cò non bị lạc đàn hay yếu ớt, bị mưa gió làm rớt từ trên tổ xuống bà phải đem về nuôi chúng, chăm sóc, cho đến khi chúng có thể tự bay và kiếm ăn được bà lại thả chúng về với đàn.

Chuyện về người mẹ và những đứa con kỳ lạ - 3
Có năm hạn hán bà phải thuê người đào hai cái ao lớn để cho đàn cò uống nước.

Có năm hạn hán kéo dài, trời không có lấy một giọt mưa, đàn cò không có nước uống, lũ con của chúng trên tổ kêu gào thảm thiết, bà đã thuê người đào 2 cái ao trong vườn để cho chúng lấy nước từ dưới ao về để bón cho con.

Bà Khiêm chia sẻ thêm, nhiều năm về trước đã có người trả bà hơn 10 tỷ đồng để mua lại mảnh vườn, nhưng bà nhất quyết không bán.

Chuyện về người mẹ và những đứa con kỳ lạ - 4
Khu đồi rộng 5ha của bà Khiêm nhìn từ bên ngoài.

"Tính ra bây giờ mảnh vườn trị giá đến 45-50 tỷ đồng, nghĩ thì cũng nhiều thật đấy, nhưng tôi không thể bán được vì không nỡ xa đàn cò, tương lai của chúng sẽ ra sao khi không có ai bảo vệ, chăm sóc.

Tôi cũng dặn con cháu nhất quyết phải thay tôi giữ mảnh vườn, tôi đã trồng nhiều loại cây có tuổi thọ lên đến trăm năm, bổ sung cho khu vườn để sau này khi tôi mất đi đàn cò vẫn có nơi về trú ngụ" - bà Khiêm nói.