1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé 9 tuổi và người mẹ bất hạnh hơn 140 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Cậu bé không có cha, người mẹ thương yêu nhất của em vì mang bệnh tật nên nhiều lần đứng trước cửa tử. Thời gian bên mẹ của cậu bé cũng chỉ có thể đếm từng ngày…

Ngày 25/8, Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, Trường Tiểu học Quảng Hùng đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 108.031.265 đồng đến gia đình chị Lê Thị Năm và con trai (ở thôn 1, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa). Hai mẹ con chị Năm là nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ hai mẹ con chị thông qua Chương trình nhân ái theo kết chuyển tuần 5 tháng 7; tuần 1 và tuần 2 tháng 8. Ngoài số tiền này, các nhà hảo tâm còn ủng hộ trực tiếp đến hai mẹ con hơn 35 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé 9 tuổi và người mẹ bất hạnh hơn 140 triệu đồng - 1

Cậu bé Quang Anh là sợi dây níu giữ tính mạng người mẹ.

Chị Năm là người phụ nữ bất hạnh, hôn nhân dang dở. Từ năm 2009 đến nay, chị phải trải qua 6 lần phẫu thuật bởi căn bệnh u nang, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, thận…

Ước mơ có được căn nhà làm nơi tá túc, thế nhưng những đồng tiền làm thuê làm mướn tích cóp khi còn khỏe đã theo những hóa đơn tiền viện.

Sinh con ra nhưng chị chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên con, hầu hết thời gian chị ở bệnh viện để điều trị. Nhiều lần bệnh nặng, chị tưởng tử thần đã mang đi vậy mà mỗi lần thiếp đi, tiếng gọi mẹ thảm thiết của cậu con trai như sợi dây vô hình níu chị ở lại.

Sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con chị được Báo điện tử Dân trí phản ánh, đã có rất nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm tìm đến tận nơi, động viên, giúp đỡ mẹ con chị.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé 9 tuổi và người mẹ bất hạnh hơn 140 triệu đồng - 2

Hai bà cháu Lê Doãn Quang Anh trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí và Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn trao tặng.

Lần trở lại này, chúng tôi không được gặp chị Năm vì cả 2 tuần nay, bệnh trở nặng, chị phải lên viện điều trị. Người thân của chị cho biết, sức khỏe chị rất yếu, sự sống có thể chỉ đếm từng ngày. Thằng bé con chị dù rất mong được đến viện thăm mẹ nhưng vì dịch bệnh nên chỉ có thể nhìn mẹ chốc lát qua những cuộc điện thoại.

Thay mặt con gái trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ, bà Lê Thị Cần xúc động: "Trong lúc tận cùng của khó khăn, không còn một đồng nào thì được các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ. Con gái tôi sống được đến bây giờ cũng nhờ sự cưu mang của mọi người, gia đình tôi xin đội ơn suốt đời".

Cô giáo Trần Thị Nga, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hùng cho biết, nhà trường cũng đang phát động kêu gọi để ủng hộ học sinh Lê Doãn Quang Anh. Từ năm học tới, cháu Quang Anh sẽ được miễn giảm các khoản đóng góp, bên cạnh đó nhà trường sẽ hỗ trợ Quang Anh mua sách vở, quần áo đồng phục, bảo hiểm y tế…

Ông Phạm Xuân Trưởng, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn, thay mặt ngành Giáo dục địa phương cảm ơn đến Ban biên tập Báo Dân trí, bạn đọc, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ hai mẹ con cháu Lê Doãn Quang Anh.