Trộm đột nhập vào nhà lúc nửa đêm để... xin pass Wi-Fi

(Dân trí) - Tỉnh dậy lúc nửa đêm và kinh hãi khi thấy xuất hiện bên cạnh giường một gã đàn ông trùm mũ kín mặt, tuy nhiên sau khi tên trộm lên tiếng, cặp vợ chồng già mới vỡ lẽ ra rằng hắn chỉ muốn... mật khẩu Wi-Fi mà thôi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi sinh sống ở ngoại ô Palo Alto bất ngờ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và phát hiện thấy một người mặt đang trùm mũ kín mặt đứng trong phòng ngủ.

Điều lý thú trong câu chuyện bắt đầu khi tên trộm không hề đánh cắp món đồ nào, và cũng không có ý định sát hại bấy kỳ ai. Tất cả những gì y muốn đó là ... mật khẩu Wi-Fi của gia đình chủ nhà.

Tuy nhiên chủ nhà đã thẳng thắn từ chối yêu cầu của tên trộm, đồng thời đẩy hẳn ra khỏi cửa nhà trước khi gọi điện tới cho cơ quan chức năng.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, và không có ai bị thương. Tên trộm bị bắt giữ hóa ra là một cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi sống tại khu vực lân cận.

Kỳ lạ thay, đây không phải là lần đầu tiên nghi phạm này bị bắt giữ với cùng lý do nêu trên. Cảnh sát Palo Alto cho biết cậu thiếu niên này từng tham gia vào ít nhất 2 vụ việc tương tự, với lần gần nhất là vài hôm trước, sau khi đột nhập táo bạo vào một căn nhà rồi "yêu cầu sử dụng mạng Wi-Fi của chủ nhà do điện thoại của hắn hết dữ liệu". Tuy nhiên trong lần đó, hắn đã bỏ trốn thành công trên một chiếc xe đạp bị đánh cắp.

Nhiều khả năng tên "tội phạm tuổi teen" này sẽ đối mặt với nhiều cáo trạng, đến từ tội trộm cắp và đột nhập bất hợp pháp mà không có sự cho phép của chủ nhà.

Nguyễn Nguyễn

Theo TNW