Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới

(Dân trí) - Có vỏn vẹn 6 triệu đồng, tôi lên mạng mò mẫm tìm mua chiếc điện thoại phù hợp với mình nhất.

Đầu tiên, tôi nghĩ ngay đến iPhone.

Nếu tìm mua một chiếc iPhone mới tinh, số tiền này tất nhiên là không thể thỏa mãn. Dạo một vòng quanh các website thương mại điện tử, các hệ thống bán hàng lớn, tôi tìm thấy chiếc iPhone 7. Chiếc máy ra mắt từ năm 2016 tới nay vẫn thấy treo giá ở mức 8,5 triệu cho phiên bản 32Gb, mà không biết có hàng hay không.

Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 1

Những chiếc smartphone mới nhất trên thị trường đều đi kèm mức giá "trên trời". Ảnh: Đình Nam

iPhone 7 sử dụng màn hình Retina HD 4.7inch, chạy con chip A10 bốn lõi và 2GB RAM. Cấu hình này ở thời điểm hiện tại là đã quá lỗi thời.

Những model iPhone đời mới hơn thì còn có giá cao hơn rất nhiều. Mẫu đắt nhất khiến chẳng phải riêng tôi mà bất cứ người có thu nhập bình dân nào cũng phải "lè lưỡi" là iPhone 11 Promax 512Gb, có giá tới gần 42 triệu.

Không thể tìm mua iPhone mới với số tiền 6 triệu, tôi tìm sang Android.

Ở phân khúc này, thị trường xuất hiện cơ man máy. Từ Samsung, Oppo, vivo, Xiaomi, Huawei... hãng nào cũng có vài đại diện trong phân khúc này.

Phần lớn, chúng được trang bị màn hình rộng trên 6inch, camera nhiều "chấm" cùng một cấu hình ấn tượng. Những mẫu mạnh nhất trong tầm tiền này đều được trang bị CPU 8 lõi, RAM 4-6GB cùng bộ nhớ trong tương đối lớn, 128Gb, và đều hỗ trợ cắm cùng lúc 2 SIM.

Tuy nhiên, trải nghiệm thử mấy máy Android tôi đều không thể quen, không "thoải mái" bằng dùng cái iPhone SE cũ đang sử dụng, nên tôi quyết định xoay sang tìm mua một chiếc iPhone cũ.

Với việc mua bán điện thoại cũ sôi động như hiện nay, thật không khó để tìm mua bất cứ điện thoại nào. Sau một buổi tìm hiểu, tôi mua được chiếc iPhone 8, bộ nhớ 64Gb. Chiếc điện thoại còn khá mới, vẻ bề ngoài không bị xước xát, và không còn được hỗ trợ bảo hành gì từ nhà sản xuất.

iPhone 8 ra mắt năm 2017, ở thời điểm ra mắt nó không đem đến bất ngờ gì về thiết kế. Máy giữ nguyên thiết kế so với iPhone 7, màn hình 4.7 inch, chỉ khác biệt ở phần lưng kính.

Tuy nhiên nằm bên trong vẻ bền ngoài giống hệt iPhone 7, vi xử lý được hãng nâng cấp lên bộ xử lý 6 nhân A11, trong đó, 2 nhân hiệu suất cao mạnh hơn 25% và 4 nhân còn lại nhanh hơn 70% so với mẫu chip A10 trên iPhone 7, đồ họa mạnh hơn.

Đặc biệt nhất là máy ảnh mới hoàn toàn. iPhone 8 được Apple trang bị cho máy camera cảm biến 12MP khẩu độ f/1.8 hoàn toàn mới, cho khả năng thu sáng nhiều hơn 83% so với thế hệ trước (iPhone 7).

Tất cả công nghệ này, khi cũ đi rồi, giờ đây chỉ có giá ở mức 6 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, trong khi iPhone X cùng phiên bản bộ nhớ 64GB, hiện vẫn đang là hàng hot trên thị trường, thì người tinh mắt sẽ nhận ra nó chẳng có gì hơn iPhone 8 nhiều ngoại trừ tính năng FaceID rất hay lỗi, trong khi máy mới nếu ở hệ thống phân phối nào còn hàng, thì cũng phải gần 20 triệu, giá cũ vẫn "neo" ở mức trên chục triệu.

Một điều nữa bạn cũng đừng quên để nhủ mình sử dụng điện thoại cẩn thận hơn, iPhone X và các thế hệ điện thoại sử dụng màn hình OLED, nếu không may màn hình vỡ hỏng thì chi phí thay cũng "khó chịu" vô cùng. Tùy từng cửa hàng, mức phí ít nhất là từ 3-4 triệu đồng.

Nếu chịu khó đọc các trang công nghệ, người dùng cũng thấy iPhone SE 2020 vừa ra mắt năm nay và đang bán với giá hơn chục triệu, thực chất nó cũng là iPhone 8 , chỉ có nâng cấp con chíp xử lý.

Chiếc iPhone 8 với cấu hình và phiên bản phần mềm iOS 13 của tôi có thể phục vụ được tất cả nhu cầu sử dụng hàng ngày: hỗ trợ 4G, chụp ảnh check -in chất lượng cao, email, facebook, mạng xã hội, duyệt web, xem video... với tốc độ thỏa mãn nhu cầu, vẫn là trải nghiệm quen thuộc trên HĐH iOS. Tuy nhiên máy này dành cho thị trường Hàn Quốc nên khi chụp ảnh không thể tắt được tiếng chụp ảnh. Tôi phải sử dụng mẹo bật lên tính năng "live" thì mới có thể chụp ảnh mà không gây ra tiếng động.

Ở thời điểm hiện tại, Apple đã ngừng kinh doanh dòng sản phẩm iPhone 8/iPhone 8 plus và đang chuẩn bị ra mắt iPhone 12 với nhiều phiên bản khác nhau. Tất nhiên giá của chúng sẽ ở mức trên trời và những người có thu nhập bình dân như tôi thì không mong chờ gì sẽ là người đầu tiên sở hữu nó. Có thể tôi sẽ dùng iPhone 12, nhưng là chuyện của vài năm nữa.

Còn bạn, nếu bạn định mua iPhone 8 hay bất cứ chiếc điện thoại cũ nào, hãy luôn lưu ý nguồn gốc sản phẩm, tìm mua ở những cửa hàng uy tín và yêu cầu người bán bảo hành cho bạn.

Với số tiền không nhiều, chỉ vài triệu đồng, tôi vẫn có thể mua được những sản phẩm đem lại trải nghiệm không quá nhiều khác biệt so với các "siêu phẩm" hàng chục triệu đồng đang có bán trên thị trường.

Người ít tiền tại sao phải bỏ ra cả chục triệu đồng, thậm chí phải trả góp để mua chiếc máy điện thoại tân kỳ, cũng chỉ để vào mạng check in, sống ảo?

Hy vọng nội dung tôi chia sẻ có thể đem đến chút thông tin hữu ích cho bạn. Nếu bạn cùng quan điểm hoặc muốn chia sẻ quan điểm của mình, hãy để lại ở ô "Bình luận" bên dưới.

Một số tấm ảnh chụp từ điện thoại "cùi bắp" giá 6 triệu đồng, trong các điều kiện ánh sáng khác nhau (bấm vào để xem ảnh gốc).

Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 2
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 3
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 4
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 5
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 6
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 7
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 8
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 9
Tiết kiệm được 6 triệu đồng, tôi mua chiếc điện thoại ít ai ngờ tới - 10