Máy tính điều khiển bằng ý nghĩ không còn là chuyện xa vời

(Dân trí) - Cuối tuần qua tại hội chợ điện tử quốc tế CeBIT 2007, một công ty Australia đã biểu diễn công nghệ cho phép con người dùng suy nghĩ để điều khiển máy tính điện tử.

Chán ngán với việc dùng tay gõ và điều khiển con chuột, người ta cố gắng “bắt” máy tính nghe hiểu tiếng người để có thể ra lệnh bằng miệng. Nhưng trong tương lai gần, thậm chí chỉ cần “nghĩ”, chiếc máy tính sẽ ngoan ngoãn làm theo lệnh của người sử dụng.

 

Đó là viễn cảnh được vẽ nên bởi hệ thống BCI, phát minh của công ty G.tec, Australia. Trên thực tế, hệ thống này không đọc được ý nghĩ, mà đo các dòng điện trong não người khi suy nghĩ và chuyển chúng lên màn hình vi tính. Hệ thống bao gồm một chiếc mũ ôm vừa vặn đầu người sử dụng, với các điện cực gắn sát da đầu, và một máy khuếch đại tín hiệu để chuyển sang máy vi tính.

 

Theo Christoph Guger, giám đốc điều hành của G.tec, các suy nghĩ khác nhau sử dụng các phần khác nhau của não bộ. Khi người dùng muốn di chuyển con trỏ chuột, hệ thống BCI ghi nhận tín hiệu trên phần não phụ trách suy nghĩ “di chuyển trỏ chuột” và chuyển đến máy vi tính để di chuyển con trỏ trên màn hình.

 

Hệ thống hiện tại còn khá nhiều vấn đề, như hạn chế trong việc sử dụng. BCI chỉ mới nhận biết được 18 kí tự mỗi phút, tương đương với 4 từ (so với vài trăm từ mỗi phút nếu gõ bằng tay). Vấn đề khác là độ chính xác: chỉ khoảng 60% mệnh lệnh của người dùng trong các thử nghiệm được thực hiện đúng. Vì lý do đó, hệ thống BCI có thể ứng dụng trong các trò chơi đơn giản, viết thư, điều khiển chân tay giả nhưng không thẻ dùng lái xe ô tô hoặc điều khiển xe lăn - “nếu hệ thống sai sót, chiếc xe lăn sẽ lao xuống đường thay vì đi thẳng” - Guger cho biết.

 

Tuy vậy, công nghệ này tỏ ra có tương lai rất sáng lạn. Hơn 200 người khuyết tật trên khắp thế giới đã và đang sử dụng hệ thống BCI để giao tiếp hàng ngày. Công nghệ cũng biến đổi từng ngày: 5 năm trước, hệ thống cồng kềnh đến mức không thể đem đi nơi khác và giờ đây - đủ nhỏ để cho vừa vào một hộp đựng giày. 10 năm tới, thậm chí nó có thể được thương mại hoá và cài đặt trên mỗi máy tính cá nhân!

 

“Thậm chí một ngày kia bạn sẽ sở hữu kết nối không dây đến não bộ của mình, và giao tiếp với người khác chỉ bằng ý nghĩ! Nhưng cẩn thận, kẻo bà vợ ở nhà phát hiện ra cô bồ mới quen của bạn bằng cách giám sát .. suy nghĩ đức ông chồng” - Guger nói tếu.

 

Hoàng hải

Theo ComputerWorld